Đã đủ quan tâm?
Thursday, January 10, 2008 4:29:00 AM
Quan tâm trong suy nghĩ, dường như không bao giờ thiếu. Nghĩ đến ai đó thân quen là điều chẳng thể điều khiển, dù đôi khi sự quan tâm ấy vượt ngoài mong muốn.
Quan tâm bằng hành động: thường chẳng đủ bao giờ.
Với người ở xa, ít liên lạc, chỉ đôi câu hỏi thăm cũng là sự quan tâm lớn. Cảm giác những suy nghĩ dành cho nhau, vài khoảnh khắc nhớ về nhau dường như đã là đủ để vui.
Với người ở gần gần, chỉ vài cuộc điện thoại tâm sự trong năm cũng đã đủ để thấy được quan tâm bởi nhau.
Với người gần hơn, "phải" nghĩ về nhau nhiều hơn vì những lần gặp gỡ, những cuộc trò chuyện. Vậy mà vẫn thấy sự quan tâm nằm trong vùng thiếu sót.
Còn với người gần thật gần, chẳng cần phải bàn về độ phủ của miền suy nghĩ, chẳng cần phải cân nhắc về vị trí độc tôn trong hành động quan tâm. Thế mà lại thấy áy náy nhiều nhất.








