Những nhân tố mới
Wednesday, January 9, 2008 4:51:00 AM
"Đến hẹn lại lên", cứ khoảng 1 năm qua là phòng lại nhận thêm nhân viên mới. Tính từ ngày mình vào cơ quan thì cũng là 3 đợt như vậy rồi và cả 3 đợt đều mang về cho phòng những cô gái
, nâng tổng số nhân viên nữ trong phòng lên 12 và tỉ lệ nam/nữ càng thêm phần "tuột dốc"
.
Mỗi lần có người mới vào mình lại có những suy nghĩ trái chiều. Vừa mang trong lòng cảm giác của một người đã có kinh nghiệm, vừa nặng suy nghĩ về sự cũ - mới, già - trẻ. Giờ mới biết được ngày đó các anh chị trong phòng đã nhìn mình như thế nào. Hơn 2 năm trước mình cũng giống như các bạn mới vào đây, vừa "non" , vừa "nhát", thấy gì cũng lạ lẫm, điều gì cũng muốn biết mà lúc nào cũng ngại ngần. Nhận thức điều được điều ấy nên mình đã chủ động hơn trong giao tiếp và trong công việc, một phần để rút ngắn khoảng cách cũ -mới, một phần cũng vì thấy điều đó là cần thiết.
Rồi thời gian cũng khiến cho những nhân tố này phải nhường "chất" mới cho các nhân tố khác thôi, quy luật mà. Và rồi ở cái phòng này cô nào cũng trở nên "đáo để" cả không thì còn phải chờ xem
.







