January 01, 2008
Tuesday, January 1, 2008 4:39:00 PM
Ngày đầu năm được mở màn bằng tiết mục chạy xe đi ăn cỗ ở nhà họ hàng. Khác với mọi lần, hôm nay mình chơi là chủ yếu, chẳng giúp đỡ chủ nhà mấy, kể cả việc rửa bát. Cũng hơi áy náy song lại cũng thấy ...khoái
. Ăn no, chơi chán rồi về.
Chiều đầu năm, lại tiếp tục đi chơi, nhưng đi bằng xe bus vì đã ngại chạy xe máy và vì có người hứa đưa về nhà
. Cũng gặp vài điều ngoài ý muốn nhưng nói chung vẫn vui được niềm vui của mình.
Nếu coi những việc làm ngày đầu năm có ảnh hưởng to lớn đều hoạt động cả năm thì có thể hiểu năm 2008 này mình vẫn tiếp tục chạy xe ngoài đường suốt ngày, thỉnh thoảng sẽ "cải thiện" bằng xe bus; được ăn ngon, chơi nhiều, làm ít và được chở về nhà đều đều. Nhỉ?
.







