My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Tất niên

Tất niên được đánh dấu bằng bữa liên hoan ấm cúng trong nội bộ phòng. Gì thì gì, cuộc họp mặt bao giờ cũng mang ý nghĩa gắn kết các cá nhân, thu hẹp khoảng cách trong công việc và tạo cơ hội cho những mối giao lưu hàng ngày ít thể hiện dù thời gian ở gần nhau ngang bằng ở cạnh người thân.

Chưa có thời gian cũng như chưa dành đủ tâm sức cho việc nhìn lại những gì đã làm được, chưa làm được trong năm 2007 nhưng cũng đủ biết 2007 là năm đánh dấu những sự kiện đáng nhớ, những chuyến đi đầy thú vị và những kế hoạch đã bước đầu thành hiện thực.

Còn nhớ "lời tiên tri" ngày đầu năm 2007 của mình là Mặc dù bạn sẽ kiếm nhiều tiền hơn bao giờ hết thì bạn cũng sẽ chi tiêu nhiều hơn, và bạn sẽ có những khoản chi không ngờ tới, vì vậy hãy tạo một quỹ đề phòng riêng. Khi bạn đi mua sắm, hãy chọn những thứ thật cần thiết, đừng để mình vung tay quá trán. Bạn sẽ cần phải lập một ngân quỹ và tuân thủ theo nó. Làm ăn riêng có thể là một lựa chọn vào cuối năm nay.

Tiền: có lẽ là cũng kiếm được nhiều hơn những năm trước thật, nhưng đó không phải do bản thân mình, mà do đến lúc được thế đấy chứ.

Chi tiêu nhiều hơn: cái này hoàn toàn đúng, đi chơi nhiều, mua sắm nhiều hơn hẳn những năm trước mà.

Lời khuyên khi đi mua sắm: hình như mình chẳng áp dụng gì cả, dường như còn có vẻ "bốc đồng" hơn trước nữa chứ. Tệ ghê!

Làm ăn riêng: cái này thì không hề có ý tưởng gì hết.

Đợi vài hôm nữa xem có lời tiên tri nào cho năm 2008 không. Hi vọng những kế hoạch, dự định sẽ tiến triển nhanh hơn dự kiến.

HAPPY NEW YEAR ALL MY FRIENDS.

đường Đồng Khởi