Taking changes
Monday, December 17, 2007 5:04:00 AM
Tin mới, tin nóng, tin sốt dẻo đầu tuần đến.
Người hỉ hả khoe thời điểm biết tin bên lề.
Vài người túm tụm bàn tán, bình luận.
Mình chẳng biết nói gì, chỉ có những suy nghĩ chợt đến, chợt đi đầy mâu thuẫn.
Bất cứ sự đột ngột nào, dù vui hay không vui đều tạo sự ngỡ ngàng, nữa là tin này...
Có Tổng giám đốc mới, biết chắc sẽ có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự, song không hề nghĩ sự thay đổi ấy diễn ra ngay tại nơi đây bằng cái cách gây "sốc" cho chính người trong cuộc.
Không thân cận, không cơ hội tiếp xúc nhiều song mình luôn đánh giá cao người lãnh đạo ấy dù khá nhiều đồng nghiệp hay tỏ ra khó chịu với cách thể hiện của cô.
Vậy là chia tay. Một cuộc chia tay không định trước và không trong mong đợi của một số người - trong đó có mình. Chẳng biết mình không vui vì mình luôn ngại ngùng trước những thay đổi hay do mình đang sợ sự thay đổi này sẽ khởi đầu cho một thời kỳ mới nhiều biến động? Thôi thì đành chờ đợi vậy.
Người hỉ hả khoe thời điểm biết tin bên lề.
Vài người túm tụm bàn tán, bình luận.
Mình chẳng biết nói gì, chỉ có những suy nghĩ chợt đến, chợt đi đầy mâu thuẫn.
Bất cứ sự đột ngột nào, dù vui hay không vui đều tạo sự ngỡ ngàng, nữa là tin này...
Có Tổng giám đốc mới, biết chắc sẽ có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự, song không hề nghĩ sự thay đổi ấy diễn ra ngay tại nơi đây bằng cái cách gây "sốc" cho chính người trong cuộc.
Không thân cận, không cơ hội tiếp xúc nhiều song mình luôn đánh giá cao người lãnh đạo ấy dù khá nhiều đồng nghiệp hay tỏ ra khó chịu với cách thể hiện của cô.
Vậy là chia tay. Một cuộc chia tay không định trước và không trong mong đợi của một số người - trong đó có mình. Chẳng biết mình không vui vì mình luôn ngại ngùng trước những thay đổi hay do mình đang sợ sự thay đổi này sẽ khởi đầu cho một thời kỳ mới nhiều biến động? Thôi thì đành chờ đợi vậy.







