Thông tin thời @
Wednesday, December 12, 2007 9:50:00 AM
Mới sáng sớm, vừa tới cơ quan chưa kịp khởi động máy tính đã nghe tiếng ầm ầm ngoài đường. Vốn tính không hay tò mò chuyện không liên quan, mình không để ý đến những lời bàn tán và câu chuyện của đồng nghiệp cho đến khi nghe được từ "có người chết". Hóa ra là vừa xảy ra một tai nạn ngay ở ngoài cơ quan, chiếc xe bồn đâm thẳng vào tường nhà dân, làm chết một người và một cô bé chuyên bưng bún bò cho cơ quan mình thì thoát chết trong gang tấc dù đã nằm trong gầm xe.
Thầm chờ đợi xem thông tin này sẽ được truyền tải nhanh nhạy cỡ nào và độ chính xác ra sao?
Ăn trưa về đã thấy tin Xe chở xăng húc đổ nhà, một người chết được đăng trên vnexpress.net vào lúc 11h51. Công nhận là đưa tin cũng nhanh nhưng mà chỉ qua đoạn tin chưa đầy 200 từ đã thấy ít nhất 2 thông tin không chính xác, đó là thời gian xảy ra vụ việc (9h) và chi tiết "người phụ nữ bưng phở". Chả hiểu người lấy tin nghe ai kể và nghe như thế nào nữa?
Thông tin kiểu này thì cũng gặp nhiều và chắc cũng chiếm kha khá số tin nhanh hàng ngày. Các báo tìm đủ mọi cách để là người tiên phong trong việc đưa tin, còn thông tin xác thực đến đâu thì không cần biết. Không dám lạm bàn nhiều đến các lĩnh vực khác, chỉ tính riêng số tin liên quan đến hàng không như khách dọa bom, lựu đạn trên máy bay hay Tiếp viên hoang tưởng cấp, ... cũng đủ nhận ra sự cẩu thả trong việc đưa tin của một bộ phận báo chí.







