My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kỳ nghỉ cuối năm

Sẽ có vài ngày nghỉ ngơi thực sự tại mảnh đất đã từng gắn bó và đi-về nhiều lần. Nghĩ cũng buồn cười cho cái cảm giác háo hức nơi mình. Còn gì chưa thân thuộc đâu mà sao vẫn còn muốn khám phá. Nhưng suy cho cùng sẽ chẳng bao giờ dám chắc chắn hiểu rõ về nơi đâu, kể cả nơi đã gắn bó cả đời ấy chứ, nữa là...

Kế hoạch thì nhiều nhưng không biết sẽ thực hiện được bao nhiêu

Đi đợt này xong thì coi như khép lại một năm đi-lại nhiều nhất từ trước đến giờ và cũng đánh dấu một năm nghỉ sạch sành sanh các loại phép, bù (khoản này không ai trong phòng địch nổi mình ).

P/s: Pic cập nhật

nhà thờ Thạch Bi Bên nhà thờ Thạch Bi Bên Hồ Gươm Cầu Thê Húc