Được nghe mắng
Thursday, November 29, 2007 10:05:00 AM
Phải đính chính là tớ ĐƯỢC nghe mắng chứ không phải bị mắng đâu nhé
. Đó là chuyện Thầy mắng trò trong lớp học chiều nay và mình thì "vô tình" được dự phần.
Sự thể thì không phải chỉ từ một nguyên nhân, suy cho cùng đó cũng là một chuỗi những sai lầm của trò, để rồi được bùng nổ khi thầy hết chịu nổi.
Xin nói thêm là thầy này rất hài hước, rất vui tính, rất thoáng trong suy nghĩ song cũng lại rất nhạy cảm và tinh tế.
Thầy đánh giá cao lớp trò thế hệ 8x, song lại luôn để ý cách hành xử của trò:
Thầy vừa dứt lời chỉ dạy, trò phá lên cười là thầy cảm thấy như trò cười mình và chẳng ngại ngần xuất vài lời chỉ giáo.
Thầy báo vào lớp muộn, trò lấy điện thoại gọi cho thầy "dụ" thầy cứ tiếp tục ở ngoài và cho lớp nghỉ. Vài phút sau đã thấy thầy vào lớp, miệng mủm mỉm cười, cứ tưởng vui vẻ. Nào ngờ, thầy bắt đầu chống nạnh và ...mắng.
Mắng thậm tệ.
Mắng gay gắt.
Mắng té, mắng tát.
Nhưng mà...hay
. Phải nói thêm là thầy đã mở lời xin lỗi mình và những ai có ý thức nghiêm túc trong việc học tập trước khi mắng.
Được nghe những lời ấy, những ai có lỗi cũng tự thấy cần điều chỉnh, và những ai chưa có lỗi cũng tự biết mà tránh lặp lại lỗi.
Phải công nhận là thầy cũng "đanh đá", nhưng mà mình chấp nhận được sự đanh đá ấy và đôi khi sự đanh đá ấy cần thiết.
8x tự tin, 8x năng động, 8x... nhưng mình không thể tin nổi khi 8x ấy bốc điện thoại lên gọi cho thầy và nói những điều như đối với bạn bè ấy và kết quả như vậy là điều xứng đáng. Thầy có cho trò "phản biện" lại song làm sao có thể biện minh cho hành động "bỡn cợt" quá đáng ấy được cơ chứ.
Dù biết rằng đối tượng bị mắng chẳng phải mình mà cũng thấy ngường ngượng khi mình chỉ biết ngồi im nhìn trò mặc sức làm gì thì làm khi thầy vắng mặt. Chẳng ai yêu cầu, song tự dưng cứ cảm giác mình phải có trách nhiệm ấy mới lạ chứ. ![]()







