My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Mệt, mệt, mệt...

Không làm gì cả ngày. Vậy mà mệt.

Tất cả là vì 2 buổi học của khóa học 10 ngày đây.

Càng ngày càng thấy khả năng "chịu đựng" của mình kém đi nhiều. Học mỗi ngày có 5,5 tiếng đồng hồ mà sao nặng nề thế cơ chứ. Có lẽ là do ngoài nguyên nhân do phải học thì việc ngồi cứng một chỗ, không đi lại, không nói năng gì đã khiến mình bị "quá sức" đến mức này đây. Cảm giác buồn ngủ bám dai dẳng ít nhất 1 tiếng/buổi chỉ được "vô hiệu hóa" khi thầy giáo pha vào bài giảng vài câu chuyện tầm phào, vài câu nói hài hước (nhiều lúc thấy thầy có kiểu nói như diễn viên Việt Anh vậy ). Cho dù vậy, khoảnh khắc được ra về vẫn mang lại niềm vui như được "giải thoát" .

Không phủ nhận nội dung chương trình học là cần thiết cho bản thân dù phần lớn mình đã biết qua 2 năm làm việc nhưng vẫn mong mỏi đến ngày thứ 10 quá .

Không còn thiết gì chat chit, mạng mẹo nữa rùi. Nằm thôi.