Đám cưới chị
Sunday, November 18, 2007 4:02:00 PM
Biết chị 2 năm tròn, hiểu chị không nhiều song cũng đủ để nhận ra nét cá tính riêng mà không phải người con gái nào cũng có.
Nét cá tính mạnh của chị cùng việc chị luôn có những đánh giá khắt khe về những anh chàng khiến mình cứ luôn băn khoăn về người chồng mà chị sẽ chọn là người thế nào? Tài giỏi? Năng động? hay hiền lành? ít nói? ...
Cuối cùng thì thắc mắc cũng được giải đáp: một anh đứng tuổi hơn chị kha khá, có vẻ ít nói hơn chị nhưng lại kỹ tính hơn chị (điều này chị tiết lộ). Dường như anh không có gì quá đặc biệt nhưng mà xem ra niềm hạnh phúc của chị không nhỏ.
29 tuổi đánh dấu 3 sự kiện quan trọng của cuộc đời chị: mua nhà mới, công việc mới và lấy chồng.
Ngày hạnh phúc đến sau khi mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất. Mình - một đứa em cũng chưa hẳn là thân thiết nhất nhưng cũng được tham gia vào những giây phút đánh dấu cuộc đời mới của chị. Lâu rồi, không dự một đám cưới nào có đủ nghi lễ tại gia đình nên thấy vui vui lắm. Cô dâu áo dài, khăn đống, trốn trong buồng chờ chú rể đến đón; xe hoa chạy trước, xe rước dâu kéo theo sau rồi những câu chuyện của bậc phụ huynh khi trao nhận dâu rể,... Vẫn thấy cái lễ nghi đơn sơ ấy sao đầm ấm mà trang trọng vậy.
Nhìn nụ cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui của chị, mình tin chị sẽ hạnh phúc.
P/s: Chộp vội vài tấm hình bằng máy cá nhân, hi vọng cô dâu sớm gửi ảnh do thợ chuyên nghiệp hơn chụp để khoe
.







