My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Dấn thân?

chú thích

Cái chủ trương không thèm học tiếp "món gì" nhằm nâng cao trình độ học vấn của mình đang lung lay một cách nghiêm trọng. Một cú hích của đứa bạn sau mấy năm dụ dỗ trong một bữa ăn tối kéo dài chưa quá 2 tiếng đồng hồ đang làm mình như bị say nắng với cái ý tưởng "học, học nữa, học mãi, học thêm, học lên,..." đang khiến mấy ngày nay mình cứ đắm chìm trong những tính toán về thời gian, về ngành nghề và về những điều chưa bao giờ nghĩ đến.

Cũng có lúc tưởng chừng như đã "tỉnh cơn mê" và dứt ra được cái kế hoạch còn đang trong giai đoạn trứng nước ấy, thế mà được sự hậu thuẫn to lớn về mặt "đường lối" và tinh thần, mình lại quyết tâm dấn thân.

Tự dưng, sau ngần ấy năm tưởng như không còn chút ham mê học hành chính quy, mình lại đang hào hứng cao độ cho việc đi vào một con đường mới mẻ.

Mục đích không nhiều dù đã được nghe đến cả những dự định mới mẻ, nhưng chỉ cần xác định học để thấy mình không trì trệ, không lạc hậu; học để hoàn thiện bản thân và cứ học là tốt (kiểu phương châm " không bổ ngang cũng bổ dọc" ). tớ quyết định dấn thân (nếu như không có gì thay đổi ).

P/s: Phải trưng cái kế hoạch, cái quyết tâm ấy lên đây để mà thu hẹp đường thối lui đó.