Đen đủi hay may mắn?
Wednesday, November 14, 2007 9:21:00 AM
Trước tiên là đen đủi
Một buổi sáng, bạn vào phòng làm việc, vui vẻ bắt tay vào công việc còn dang dở của ngày hôm qua và tự nhủ chỉ cần điền thêm chút thông tin nữa là xong xuôi cái công việc đó. Ấy vậy mà khi lật tìm bộ hồ sơ (đang ở đỉnh cao của độ hot và bí mật) do sếp giao lại ngày hôm trước, bạn không thấy tăm hơi nó đâu trong cái khoảng không gian chả quá rộng để mà có thể sợ rằng mình quên đâu đó.
Bộ tài liệu này quan trọng không chỉ bởi nó là bản gốc mà còn vì nó chứa đựng những thông tin chính thức về một sự việc chưa được phổ biến rộng rãi. Nhận thức được điều này và cũng hiểu tính cẩn thận của sếp, sau giờ làm ngày hôm trước, mình đã cất vào ngăn kéo và khóa lại rồi mà. Dòng hồi tưởng chỉ dừng lại ở đó và không thể nhớ nổi hôm qua mình có lần nào nhìn thấy nó hay không?![]()
Dành vài phút để nhớ lại những gì đã làm trong ngày hôm qua; những bộ tài liệu, những file công văn, những ngăn tủ nào đã từng chạm tay tới để mà lục lọi. Dù vẫn còn đủ minh mẫn để nhớ rằng mình không nhầm lẫn đến nỗi để nó lung tung, nhưng chẳng biết làm sao nên cứ xét qua, xét lại. Vậy mà vẫn không kết quả gì.
Chẳng manh mối, trong khi sếp thì đi vắng nên tự dưng lại mong manh hi vọng rằng hôm qua sếp qua bàn mình và giữ nó rồi. Nhưng mà cái hi vọng này chẳng có cơ sở gì cả vì không cớ gì sếp lại chẳng báo cho mình nếu sếp cần. Chẳng dám gọi điện hỏi sếp chỉ vì muốn kéo dài thời gian hi vọng.
Rồi cái lúc sếp báo không biết gì cũng đến, chẳng còn cuống lên nữa nhưng rõ ràng là bế tắc. Nghĩ quẩn, nghĩ quanh đâm ra nghĩ xấu, hay là ai đó ăn trộm nó?
hay ai đó ghét mình, giấu đi cho mình biết tay?,,,
Cái ý nghĩ "phải tìm cho ra" thì cứ liên hồi lặp lại trong đầu mà chân tay thì đờ ra chẳng biết làm gì, đành lảng qua chuyện trò với đồng nghiệp cho bớt căng thẳng. Đúng lúc ấy thì sếp lại ra hỏi thăm tình hình tìm kiếm.
Và may mắn...
Đến giờ vẫn chưa hiểu sao lúc ấy, khi sếp đứng đó, mình lại chợt nghĩ đến cái hộc đựng ngăn kéo bàn mà có lần mình đã từng làm rơi giấy tờ xuống đó khi ngăn kéo quá đầy. Vậy là chẳng cần nhờ vả ai, mình tháo rời cái ngăn kéo ra rồi thò tay vào trong hộc kiểm tra.
Kết quả ra sao thì chắc ai cũng đoán được rồi đấy, không thì làm gì có cái gọi là may mắn nữa chứ?
.
Hú hồn, chẳng có bài học gì được rút ra ngoài việc phải cẩn thận, cẩn thận hơn hơn nữa.







