Ngày cuối tuần rực rỡ
Saturday, November 10, 2007 5:04:00 PM
Cuối tuần mà lại thức dậy từ 7h sáng thì chắc là có gì đặc biệt lắm đây.
.
Lượn mấy vòng khu chung cư Phan Xích Long mới đến đúng điểm hẹn để đón VIP của ngày - em Ring. Lý do khiến em trở thành VIP của ngày là vì em sẽ là Designer kiêm Producer trong vụ "may áo" cho "em" Elizabeth của mình
.
Trong thời gian chờ đợi biên tập mẫu, 2 chị em tranh thủ đi ăn sáng rồi tập kết tại một địa điểm vô cùng thoáng đãng, rộng rãi và nhiều oxy - công viên 30/4. Đây là lần đầu tiên mình ngồi chơi ở khu vực này vào buổi sáng nên cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa thích thú khi nhìn xung quanh. Người ngồi san sát, chỗ thì đôi bạn, chỗ thì nhóm bạn, quang cảnh vô cùng nhộn nhịp song không khí lại khá yên tĩnh.
Vừa thưởng thức món sữa đậu xanh vừa trò chuyện và nghe nhạc, một lúc thì có thêm đứa em cùng bạn đến, câu chuyện lại càng trở nên rôm rả. Dù rằng toàn chuyện không đầu không cuối mà vẫn thấy vui vui lạ.
Kết thúc khoảng thời gian đẹp đẽ là bắt đầu sang khoảng thời gian "giam mình" trong tiệm dán xe. Chuyên gia thiết kế bắt đầu công việc và mình thì chỉ ngồi hóng chuyện. Đến phần thi công của thợ dán thì hai chị em bắt đầu bị cơn đói và hơn cả là cơn buồn ngủ, cơn say nắng, cơn nóng "hành hạ". Hết đứng lại ngồi, hết ngáp lại ...ngáp và sau gần 4 tiếng đồng hồ kể từ khi quay lại mới được "thả tự do", mừng quá đến nỗi quên cả giỏ đựng đồ
, nhưng vẫn quyết tâm ăn xong rồi mới quay lại tiệm dán xe nhận lại.
Chia tay trong cơn mưa bất chợt của chiều Sài Gòn, chẳng biết ngoài sự mãn nguyện chung của 2 chị em về chiếc áo mới của xe chị, em có cảm nghĩ riêng gì không, chứ chị thì vẫn muốn thêm một lần cảm ơn em nữa đấy, đừng từ chối nhé.
.
P/s: vì điều kiện thời tiết nên chưa thể cung cấp "tác phẩm trong ngày" của em Ring được, hẹn giờ này ngày mai nhé. Post ảnh em Ring đang "ngồi lê" vậy, hihi.
Còn đây là chùm ảnh xe mặc áo mới trong đó có vài cái chủ nhân làm nền cho xe thêm phần nổi bật (lưu ý là trang phục rất chi là ton sur ton nhé !!!)







