My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Giai điệu yêu thương

chú thích

Giaidieu.net một thời gắn bó.

Giaidieu.net - nơi đã ươm mầm cho những tình bạn trong quá khứ, đến hiện tại và sẽ kéo dài trong tương lai.

Nghe như viết slogan ấy nhỉ? .

Ý tưởng viết entry này chỉ nảy sinh khi vô tình quay lại "Nhà Bống" (Forum Hồng Nhung - giaidieu.net) và ngồi đọc lại các lời tâm sự, những đoạn tranh luận, những tin nhắn trìu mến của các thành viên dành cho nhau, trong đó có mình.

Thấm thoắt mà cũng đã 5 năm kể từ ngày biết đến "gia đình" nhỏ ấy rồi đấy, từ 14/10/2002 cơ mà, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu tình cảm. Từ lần đầu tiên tham gia diễn đàn bằng vài dòng cảm nghĩ và được nhận món quà từ Phan Duy Hảo (ai í nhỉ? ), rồi lần đầu tiên gặp gỡ những người cùng sở thích ở cổng trường ĐH Luật Hà Nội và nhanh chóng chuyện trò, rủ nhau đi tìm poster ; rồi những lần "hò hẹn" nhau đi xem chương trình duyệt, hoặc đơn giản hơn chỉ là cùng xem chương trình ca nhạc trên tivi; những lần offline tại quán cà phê, những buổi đi chơi mang tính cá nhân, vv. vv.. Ôi chao, nhiều nhiều lắm, làm sao kể hết, chỉ biết giữ cho mình những tình cảm nồng ấm, nhiệt thành của những người giờ vẫn còn liên lạc (phần lớn có trong friend list của blog này ) và cả những người giờ chẳng còn liên lạc chút xíu nào.

Chẳng hiểu sao hiện tại tên truy cập cùng các bài viết của mình trên forum chẳng còn tồn tại nữa, không hiểu là do lâu rồi không đăng nhập hay do admin ghét mình nên delete hết rồi, giờ chỉ đọc được những dòng bạn bè viết cho Bống, cho nhau và cho mình. Thời gian năm 2002, 2003, nhà chưa có internet, mình có thói quen online bên ngoài rồi lưu lại từng trang diễn đàn vào máy tính ở nhà để mở ra đọc đi đọc lại, thành ra bây giờ vẫn lưu giữ được một số bài đã viết song không đầy đủ.

P/s: Một vài điều thú vị, ngẫu nhiên tìm lại được:

1. Tâm sự chút với Hương Xi Lanh,

Đúng & Sai
Anh ko muốn tranh cãi đâu là đúng đâu là sai. Tại sự đúng sai ruốc cục cũng chỉ là đánh giá chủ quan của bản thân mỗi con người . Hoặc dc coi là chính xác hơn, là đánh giá của những "chuyên gia", những người dc mọi người "cho rằng" sẽ có những đánh giá đúng đắn hơn. Đúng - Sai là hai khái niệm tương đối. Nên anh ko dám tranh luận đúng sai với ai cả. Nhưng anh luôn công nhân mình đúng, đúng với những gì mà bản thân mình cảm nhận và suy nghĩ. Anh ko muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho ai, càng ko muốn thay đổi nhà HN như nhà HT. Anh sợ phải sai với những gì mình cảm nhận, sợ phải nói khác, hay ko dám nói lên những điều mình suy nghĩ. Tất nhiên là phải nói sao cho ko xúc phạm và tổn hại đến người khác. Cân bằng dc điều này cũng hơi khó.

Anh ko phán xét HN hay cái FC này. Tất cả chỉ là suy nghĩ dc nói ra, mong dc sự chia sẻ của mọi người. Và như đã nói ở trên, ai thấy giống với những suy nghĩ của mình trước đó, người đó sẽ cho là đúng; ai thấy khác, người đó cho là sai, thậm chí còn thấy nực cười.

Nói vui một chút về việc nhận xét đúng-sai về HN. Theo lẽ, nên hỏi ông chồng của HN là chính xác nhật. Ông này bít nhiều nhất, tường tận nhất về Nhung mà. Cho ông này làm quan toà dc đấy. hehe!!!

Nhan sắc
Nghe mọi người nói Hương là kỹ sư môi trường, hay địa chất gì đó. Tóm lại là những nghề dạn giàu mưa nắng. Chắc ảnh hưởng trầm trọng đến nhan sắc, hihi (cái này mới chỉ đoán)! Nhưng bù lại rất tốt tính (cái này đọc bài thì đã có thể khẳng định dc rồi). Cám ơn Hương đã đồng cảm với những suy nghĩ của tôi. Khổ thân tôi, những người hiểu mìhh toàn người già cả (bà Tai Trâu), hay xấu xí (Hương Xi Lanh)! Trêu chút thề này chắc Hương ko giận!

.....

Mà khổ cái thân tôi, những người "hiểu dc lòng ta" ko già cả (bà Tai Trâu), ko xấu xí (Hương Xi Lanh), thì cũng ván đã đóng thuyền như Shu này đây!

Thực sự thì không nhớ được mình đã viết gì để được hồi đáp như thế nhưng mà vẫn thấy hay hay . Bài viết trên hiện không còn tên truy nhập, song vẫn nhận ra là của anh CEO., một bài viết trong series bàn-tranh luận về Hồng Nhung thời gian 6/2003 và đánh dấu giai đoạn "hưng thịnh" của Nhà Bống với đủ mặt anh tài "tham chiến". Lưu ý thêm là sau "trận chiến" này, một số địch - ta lại trở lên thân thiết và một số ta-ta đã thân thiết lại càng thân thiết hơn mới hay chứ bigsmile

2. HươngCeline ơi ,chị viết hay lắm đấy , chị biết không ạ

Tên truy nhập hiện không còn tồn tại và mình cũng không nhớ nổi ai đã viết câu này. Có một câu thôi mà khiến mình vui mãi đấy.

3. To HuongCeline va lovehn: Em đã đọc bài của 2 chị và thấy thật vui khi các chị đã kể lại cho cả nhà biết về chuyện hôm đi xem buổi trình duyêt. Đến bây giờ em mới thật sự cảm thấy yên tâm . Thật ra, đã có lúc em thấy ko mấy thiện cảm với chị Nhung bởi một là chưa được gặp trực tiếp chị, hai là lại nghe mấy lời nói xấu về chị bên forum... nên tinh thần hơi bị lung lạy Nhưng giờ mọi hoài nghi đã được giải toả, tất cả là nhờ chị HuongCeline và lovehn đấy, em cám ơn 2 chị rất nhiều nha .

Tên truy nhập hiện không còn tồn tại nhưng những câu trên là của em Phương Thảo.

(To be continued)