My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chủ nhật không ở nhà

Thức đến 2h sáng nên 8h đã bị đánh thức là chuyện ngoài ý muốn. Và bởi vì giấc ngủ chưa đầy nên khi bị "ép dậy" là đầu óc, mình mẩy phản ứng, mà biểu hiện rõ nhất là cơn đau đầu đang âm ỉ.

Những kế hoạch dang dở dù mới chỉ đang trong giai đoạn ý tưởng và dự định đơn phương. Thế nên chẳng biết phải làm gì ngoài việc bấm remote tivi loạn xạ, hết V Channel lại qua VH1 rồi HBO, Starmovie và quay lại VTV3, HTV7,.. mà vẫn chưa biết xem cái gì, nghe cái gì. Mới đăng nhập YM đã sign out ngay vì không đủ khả năng chống chọi với cơn đau đầu thường trực, chẳng biết bạn bè có ai trách thầm không nữa?

Ăn cơm xong, đang lơ mơ tìm cách chìm vào giấc ngủ để quên đi sự mỏi mệt thì nhận được điện thoại. Mừng húm vì tưởng cái dự định đơn phương số 1 đã thành kế hoạch. Nào ngờ,... sếp gọi.

Thế là tất tả chạy vào cơ quan, tất tả photo giấy tờ, tất tả fax và... tất tả blog trong thời gian chờ đợi thông tin cụ thể để ...báo cáo. Lần thứ 2 trong tuần phải làm việc ngoài giờ.

P/s: quả thực là được ra đường là thấy người mình nó khỏe khoắn, nhanh nhẹn lên hẳn mới lạ chứ? Rõ ràng là mình thích ở nhà ăn chơi cơ mà, sao lại trái khoáy thế nhỉ?