Ngày lạ
Tuesday, October 30, 2007 3:19:00 PM

Lạ vì lần đầu tiên mình ở lại cơ quan muộn đến thế - 20h45, chỉ để làm một cái báo cáo nhanh cho sếp.
Lạ vì lần đầu tiên ăn tối muộn đến thế, bằng một món đơn giản đến thế mà cũng lâu tiêu đến thế - xôi khúc
sếp mua cho mình chống đói khi làm báo cáo mà chưa kịp ăn nên mang về nhà ăn.
Lạ vì không về muộn như mọi ngày mà sao cái cảm giác lành lạnh se se cứ quẩn quanh. Ban đầu cứ tưởng mình đang "âm ấm" nên thấy trời lạnh, nhưng càng đi thì càng nhận ra khí lạnh là có thực. Có lẽ là hưởng sái cái lạnh của miền Bắc đây mà. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ giá mà được lồng vào người chiếc áo len gi lê và dạo bộ quanh quanh nhỉ? Chắc cũng không đến nỗi nhớ mùa đông cho lắm.
Hà nội chắc sắp hết THU để chuẩn bị đón ĐÔNG rồi đấy chứ nhỉ? Thế mà cứ bẵng đi, chẳng ấn tượng gì cho đến vài hôm bắt gặp hương hoa sữa trên một con đường nhỏ ngoại vi Sài Gòn để rồi từ đó tối nào cũng chạy xe qua đoạn đường ấy chỉ để hít hà chút hương Hà Nội. Hình như không phải vì nhớ nhung hay hoài niệm gì đâu, có chăng chỉ để có chút cảm giác thanh trong sau một ngày toàn hít khói, hít bụi và trốn mình trong phòng lạnh.







