My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thêm một khóa học

Một tuần lon ton đi học cùng các em tiếp viên lớp cơ bản môn An ninh hàng không với mục đích trang bị kiến thức phục vụ công tác chuyên môn.

Ngày ngày lên lớp, 8h-11h, 14h-16h. Tưởng chừng dễ chịu hơn ngồi 7 tiếng ở phòng làm việc, nhưng hóa ra đi học muôn đời vẫn là nỗi thống khổ bigsmile. Mà nỗi đau khổ lớn nhất chính là cơn buồn ngủ đến định kỳ và mang tính thường trực. Vậy mà nào dám tỏ ra là buồn ngủ, vẫn phải nghe, phải viết cho ra dáng đàn chị chứ.

Mấy ngày đầu thì thực sự là khép kín, buồn ngủ nên nghỉ giải lao là toàn ra ghế ngồi im, chẳng nói năng, bắt chuyện với ai. Mấy ngày sau thì phát hiện ra phương thức chữa trị buồn ngủ hữu hiệu hơn cả là phải NÓI, thế là "giở giọng anh chị" ra ngay khi các em hỏi han. Vui ra phết, vì trao đổi về công việc với những người chưa làm việc thì tự nhiên mình trở thành người am hiểu.

Định bụng sẽ rút lui khi kết thúc môn học, nhưng thầy giáo "quý" quá nên bảo thi cùng các em cho biết tiếp thu được đến đâu. Gì chứ thi thì cũng ...ngán, có 3 phần trắc nghiệm, thực hành và vấn đáp cơ đấy. Hị hị.

Áp lực đè nặng lên vai khi thời gian ôn bài chỉ là 1 đêm. Kiến thức thì bao la, sợ nhất là những quy trình mang tính chính xác. Đành vậy...

Phần trắc nghiệm ổn thỏa một cách tương đối vì chưa đạt mức tuyệt đối như mong muốn (93%). Hơi tiếc nuối song cũng biết làm sao được nữa.

Đến khi các em thi vấn đáp thì mình rút lui một cách có "tính toán", thực ra thì cũng chẳng định về đâu nhưng mà thời gian không còn nhiều, mình mà thi thì tốn thêm thời gian, thầy cũng có ý "tháo dây" cho nên CHẠY thôi.

Dù gì thì cũng đã biết thêm nhiều điều, biết thêm một vài con người...