My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hậu 20/10

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Một bữa trưa không ưng ý dù kế hoạch do mình vạch ra.

Không ưng ý vì không đông đủ thành viên trong gia đình như mình nghĩ.

Không ưng ý phát sinh trong quá trình phối hợp giữa mẹ và con cái, trong cách thực hiện của mẹ mà con gái chẳng thể tỏ ra khó chịu.

Không ưng ý vì mọi ý định hay ho cuối cùng cũng chẳng ra hồn.

Kết cục thì cũng vẫn chỉ là một bữa ăn ngày cuối tuần, dù với con gái bữa ăn này còn chẳng ngon bằng các bữa khác vì không hợp khẩu vị lắm, chỉ có điều thấy các phụ huynh vui vẻ chia nhau "giải quyết" sản phẩm thì cho rằng các cụ cũng vui nên cũng đỡ thấy tệ hơn.

Đến bao giờ mình mới có được cái cách thể hiện sự quan tâm với gia đình như suy nghĩ nhỉ? Hay vẫn chỉ giữ trong lòng những điều muốn làm, những điều nên làm và dừng lại ở ý tưởng vậy thôi?