Bạn gái 1980
Wednesday, October 17, 2007 5:33:00 AM
Sinh năm 1980.
Nhiều cung bậc tình cảm đến với bạn từ đầu năm đến giờ.
Đầu năm tươi vui giới thiệu tình yêu mới bằng những cảm xúc rất teen, không thể giấu diếm. Để rồi chỉ chưa đầy 3 tháng sau, bạn lại làm mình phải tìm lời chia sẻ lần thứ 2 trong vòng 2 năm khi trái tim bạn lại thổn thức vì sự tan vỡ.
An ủi bạn, vừa bằng những lời mang đầy hơi hướm "lý thuyết", vừa bằng chính cảm giác, "kinh nghiệm" của bản thân. Những tưởng chắc bạn cũng chỉ nghe để đón nhận tấm chân tình của mình, nào ngờ mấy câu nói ấy bạn vẫn nhớ và chiêm nghiệm.
Để rồi mới hôm qua thôi, bạn vui mừng báo tin đã có tình yêu mới với đầy đủ phẩm chất mà bạn mơ ước. Mừng cho bạn hơn khi đây cũng là thời điểm bạn đón nhận một công việc mới với nhiều thuận lợi và cả những niềm thích thú.
Bỗng nhìn lại mình và thấy ghen tị với bạn quá à
, gia đình bạn giàu có, cuộc sống bạn đủ đầy, giờ lại có một tương lai hoàn toàn rộng mở với công việc tốt, bạn trai hay. Đúng là cái cảm giác của một đứa con gái ích kỷ. Dù vậy, vẫn biết mình là ai, mình đang ở đâu, mục đích sống của mình là gì và điều mình mong muốn ra sao để thấy bình tâm lại.
Thế đấy, mấy bạn sinh năm 1980 của tớ à, năm nay không phải là năm "hạn" của các bạn đâu. Cố lên nhé ! ![]()
P/s: cái bạn gái được nói ở trên lại chẳng biết về cái blog này đâu ạ.








