My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện mùa mưa - mùa kẹt xe

chú thích

Chuyện thứ nhất:

"Điên à?"

Câu nói đầy vẻ giận dữ được lặp lại vài lần và được ném cùng với ánh nhìn đầy tức tối là hình thức giao tiếp khởi đầu ngày mới và cũng là đầu tuần mới của mình. Cảm giác như nếu 2 đối tượng giao tiếp ở cách nhau trong vòng bán kính bằng chiều dài cánh tay thì có thể xảy ra vài cú đấm hay vài cái...

Hơi bối rối và thậm chí thấy áy náy nhưng vẫn không biết sẽ phải làm sao trong tình huống "tiến thoái lưỡng nan" ấy. Chỉ còn đúng 10 bước chân là đến được cổng cơ quan vậy mà đành đứng nhìn sao? Đoạn đường được phủ kín từ vỉa hè trái sang đến vỉa hè phải và dòng người vẫn leo lên cả đoạn lề sát hàng rào cơ quan mình dù nơi đó toàn đá, gạch lổn nhổn.

Với mình, nếu đi tiếp theo làn đường của mình thì đương nhiên sẽ vượt qua cơ quan mà chưa biết sẽ thoát ra đâu, còn đứng lại thì chắc chắn chẳng ai cho mình đứng cả. Vậy nên đành chọn giải pháp dắt bộ xe sang phía cổng cơ quan, nhưng vì lối này dù gồ ghề, dù trắc trở nhưng lại là lối thoát của một đội quân lấn chiếm vỉa hè, nên mình đương nhiên trở thành "tội đồ" dù đã cố gắng nép mình vào gốc cây và cố gắng vươn xe lên khỏi mấy cái ổ gà để đến cánh cửa nho nhỏ đi vào cơ quan. May mà chiếc xe còn nguyên lành, không thì...hận lắm đấy.

Chuyện thứ 2:

Ở nhà chủ nhật nên nghe lỏm được câu chuyện của hàng xóm và người nhà. Hóa ra chủ đề những câu chuyện phiếm bây giờ toàn về đường xá, giao thông.Từ vi mô như đi đường nào để không bị ngập khi trời mưa, đi đường nào để không bị kẹt xe sáng sớm cho đến vi mô là phân luồng giao thông làm sao cho hợp lý, các vấn đề còn tồn tại sau khi điều chỉnh giờ học của học sinh hay làm sao để nâng cao ý thức của người dân khi lưu thông,... Choáng quá

Pic: Đền Bến Dược - Củ Chi