My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Spam message

" Tin vịt"

" Sao em lại mù quáng như thế?"

"Nhảm"

Đó là một số phản ứng của friend khi nhận được tin nhắn "Vào lúc 8h ngày 26 tháng 9 cầu Cần Thơ đã bị sập các nhịp 13, 14, 15 , đã có ít nhất 50 người chết , 150 người bị thương. Bạn hãy gửi tin nhắn này tới tất cả mọi người trong list . Mỗi tin nhắn của bạn yahoo sẽ ủng hộ 200vnđ cho các nạn nhân của vụ sập cầu này. Hãy thể hiện tình yêu con người chỉ bằng vài cái nhấn chuột" được forward từ mình.

Thông thường khi nhận được những tin nhắn tương tự của bạn bè, mình vẫn đọc đầy đủ nhưng không forward đi đâu vì luôn có cảm giác bán tín, bán nghi về độ trung thực và chỉ số tin cậy của những tin nhắn đó. Nhưng không hiểu sao khi nhận được tin nhắn này từ vài người bạn, mình lại nhanh nhảu "truyền bá" không chút đắn đo. Có lẽ như người anh nói mình mù quáng ở trên đã giải thích "họ sợ mang tiếng vô nhân đạo", mình cũng cảm thấy vậy chăng?

Dù vậy vẫn áy náy vì đã lỡ spam bạn bè. Xin lỗi mọi người nhé, từ giờ tớ xin chừa