Trở về
Wednesday, September 12, 2007 8:37:00 AM

Một khoảng thời gian dài không blogging kể từ khi bắt đầu biết blog.
Nhiều sự việc, nhiều cảm xúc và cả những lo âu. Nhưng tựu chung lại thì vẫn là một kỳ nghỉ (làm việc) dài nhất từ trước đến giờ và một lẽ dĩ nhiên, cứ được tạm xa công việc, không bị làm phiền gì thì là phởn phơ nhất. Một cảm giác sung sướng, an nhàn không gì diễn tả nổi. Thử tưởng tượng xem nào, cả ngày chỉ nằm chơi, chán đọc truyện thì giải lao bằng xem phim, ăn ngày 4 bữa (cả bữa snack
), ngủ vô biên theo nhu cầu của con mắt, buồn chân thì ra đường tham quan và shopping, thì còn gì để mong ước nữa nhỉ? Có người cám cảnh cho mình, tưởng ăn chơi nhiều thế thì phải chán lắm, nhớ nhà, muốn làm việc lắm đấy, chứ ai biết lúc phải trở về với hiện tại lại nhiều luyến tiếc nhường nào đâu. ![]()
Kết quả là đã duyệt xong trọn bộ 6 tập Hồng Lâu Mộng, xem một số kha khá phim HBO và Starmovie, biết thêm vài chỗ chưa từng đặt chân đến và ...beo béo, đen đen thêm một ít
.
Trở về cũng là lúc đón nhận nhiều biến chuyển trong cơ quan, vui chưa biết sẽ thế nào, nhưng nao nao buồn thì cũng không phải là không có. Và đang bận rộn không ngờ với nhiều điều khá đặc biệt.![]()







