Tình hình âm nhạc trong tuần
Monday, August 27, 2007 3:57:00 AM
Điểm đáng tiếc đầu tiên là việc Hải Yến bị loại khỏi vòng chung kết Vietnam Idol vào đêm thứ 6 ngày không phải 13 vừa rồi. Phải nói rằng mình kỳ vọng vào thí sinh này nhất, thậm chí tin tưởng chắc chắn rằng Hải Yến sẽ đi đến tận đêm cuối cùng. Với mình, đó là một giọng ca nhiều tiềm năng, đầy đam mê và chuyên nghiệp hiếm hoi trong "chiếc lẩu" Vietnam Idol lần đầu tiên này. Được ban giám khảo hết lời khen ngợi ở bất cứ vòng thi nào, qua một lần "chít hụt", khán giả ủng hộ nhiệt thành cả trong nhà hát lẫn trên internet và ...nhận số báo danh 9, mình cứ tưởng mọi chuyện đều đang tiến triển hoàn toàn thuận lợi như ý em. Thế mà,... Khi em bước vào vòng nguy hiểm, mình vẫn hi vọng. Khi Thảo Trang đã thoát vòng nguy hiểm, mình vẫn hi vọng. Thậm chí khi 2 MC tranh nhau công bố kết quả cuối cùng, mình vẫn hi vọng, hi vọng họ lại công bố nhầm. Tệ hơn, đến giờ, mình vẫn đang hi vọng, trong tuần này có bạn thí sinh nào trong số còn lại phải chia tay cuộc chơi vì lý do nào đó để em lại hiện diện trong mỗi đêm thi.
Nói thêm rằng, ban đầu mình thích Thảo Trang. Nhưng từ khi nghe Hải Yến hát ở vòng Piano thì mình "kết" Hải Yến hơn, càng vào sâu lại càng thấy mình không còn phải lăn tăn về việc sẽ chọn ai giữa Hải Yến và Thảo Trang.
Điểm đáng tiếc thứ 2 là đã không thể đi xem liveshow "Vì ta cần nhau" của Hồng Nhung và Quang Dũng. Mặc dù đã lên kế hoạch về việc này rồi mà khi nghe mọi người nô nức đi xem thì lại tiếc. Từ ngày vào SG, mình chưa bỏ qua liveshow nào của Hồng Nhung cả, từ Một ngày mới, Khu vườn yên tĩnh đến Như cánh vạc bay. Thế mà lần này thì ...chịu.
Sáng nay, đọc tin về liveshow, chợt thấy có sự trùng hợp xuyên suốt giữa Hồng Nhung và Celine quá. Lần trước đã thấy nét quen thuộc khi Một ngày mới ra đời sau A new day has come không bao lâu. Giờ thì lại Giấc mơ của tôi và Ce n'etait qu'un rêve. Hi vọng đó đơn giản chỉ là sự trùng hợp chứ không phải trùng lặp.![]()








