My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày cuối tuần nhiều ý nghĩa

Ý nghĩa bởi 19/8/2007 là ngày kỷ niệm 62 năm Cách mạng tháng Tám thành công.

Ý nghĩa bởi Đoàn Thanh niên cơ quan đã nhân dịp này tổ chức cho Đoàn viên đi tham quan Dinh Thống Nhất và sinh hoạt dã ngoại trên một chuyến tàu dọc sông Sài Gòn

Và thêm ý nghĩa với bản thân mình vì ngày này 4 năm trước mình bắt đầu cuộc sống tại Sài Gòn hoa lệ .

Thời gian chưa dài song cũng đủ để cảm và yêu cuộc sống nơi đây. Nhiều lúc tự hỏi hoặc được hỏi: có nhớ miền Bắc không? Nhớ Hà Nội không? và thấy dường như không phải mình dễ thích nghi nơi mới mà đơn giản hơn và cũng thân thương hơn là càng ngày càng nhận ra mình có thể yêu quý bất cứ miền đất nào trên đất nước Việt Nam này cho dù chỉ gắn bó vài giờ hay vài năm .

Bonus: ngày này năm trước, mình bị giật mất chiếc dây chuyền vàng trên đường đi chơi

Hình ảnh đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhìn từ tầng thượng Dinh Thống Nhất:

dinh doc lap

Hoa súng xanh tại khu du lịch Bình Qưới 2:

hoa sung hoa sung

Hoa súng điểm vài con bọ mà vẫn đẹp lung linh:hoa sung va con trung chú thích con trung tren hoa

Tòa nhà MeLinh Point Tower và khách sạn Renaissance nhìn từ sông Sài Gòn:

chú thích chú thích

Khung cảnh Bình Qưới 2:

chú thích chú thích chú thích chú thích