My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Giấc mơ

chú thích

Giấc mơ - Dream, nhưng không phải mơ về Dream (Honda) .

Không hiểu sao mấy hôm nay mình cứ sôi lên sùng sục vì xe với cộ. Từ trước đến giờ mình đã bao giờ có cảm giác như vậy đâu, ai có xe mới mặc ai, ai bàn đổi xe kệ họ.

Có lẽ cái ý tưởng, hoặc là tiếp tục gắn bó với em Damsan tòng tọc của mình, hoặc là đổi hẳn em xe mơ ước - Vespa, chứ không bao giờ có giai đoạn quá độ, làm mình bình lặng trước mọi xoay chuyển của thị trường xe gắn máy.

Thế mà chỉ trong có vài ngày, từ khi nhìn thật gần chiếc LX màu tím đậm đến lần đầu chạy xe tay gaz và đỉnh điểm là lúc nhìn thấy quảng cáo Attila Elizabeth (AX), mình cứ như lên cơn sốt mê xe ấy. Hết tìm hiểu trên mạng, nghe bàn dân thiên hạ buôn chuyện xe cộ, ưu - nhược của LX đến AE, lại ngó nghiêng đủ kiểu xe trong nhà gửi xe không thiếu loại xịn của cơ quan. Ra đường thì chỉ chăm chăm nhìn xe, nhìn cộ, ngắm người thì ít mà nghía xe thì nhiều, như sáng nay ấy, đang vội đi làm, phóng rõ nhanh, bất giác phát hiện mình vừa vượt qua 1 em AE, thế là giảm tốc ngay lập tức để chiêm ngưỡng.

Có lẽ một phần của sự háo hức bất thường ấy cũng bởi vì hiện tại mình có khả năng thực hiện ngay mong muốn, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc phải delay kế hoạch đã lên khuôn trong suốt thời gian qua. Đôi khi những thử thách lại cứ tréo nghoe kiểu thế đấy.

Khổ tâm quá đi mất, hức hức