Thêm một lần chia tay
Monday, August 6, 2007 5:53:00 AM
Lần thứ 2 trong năm, mình chuẩn bị chia tay một đồng nghiệp cùng phòng.
6 năm gắn bó với công việc nơi đây và khá nhiều dự định to lớn sắp trở thành hiện thực của chị khiến cho lời chia tay vào thời điểm này thực sự gây ngỡ ngàng nhưng xét kỹ thì cũng không có gì quá bất ngờ.
Thông tin không chính thức làm cho mình suy nghĩ suốt buổi chiều ngày cuối tuần nên khi nhận được thông tin chính thức từ thân chủ mình không còn cảm giác là lạ nữa, chẳng hiểu chị ấy có cảm thấy bất ngờ với cách đón nhận của mình không?
Nhiều kinh nghiệm, hoạt bát, lập trường vững và quan hệ rộng khiến cho mình thấy phần nhiều yên tâm khi làm việc chung tổ với chị. Hai chị em chẳng phải quá thân thiết nhưng công việc đã kéo nhau lại gần hơn, tính tình cũng kín đáo chẳng kém nhau nên nói chung là cũng thoải mái.
Vậy mà bây giờ mình sẽ phải tập làm việc đơn lẻ một thời gian, rồi có thể sẽ có người mới trong tương lai gần.
Sự chia tay của những đồng nghiệp luôn mang đến cho mình những trăn trở về công việc. Chẳng lẽ nơi này không phải là một chỗ phù hợp? Mọi người thì vậy, còn mình thì sao? Cái ý định chấp nhận dừng chân tại đây của mình liệu có đáng phải xem lại? Nhưng suy cho cùng ai cũng có hoàn cảnh, mục đích riêng, có thể lúc này ở đây là phù hợp, chưa chắc trong vài năm nữa, suy nghĩ này còn đúng thì sao?
Thôi, hiện tại thì cứ chuẩn bị tinh thần "tiếp quản" mọi thứ và làm "chân chạy bao sân" đã.







