Liệu pháp tinh thần
Friday, August 3, 2007 9:15:00 AM
Khi đón nhận những vướng mắc, những ấm ức, buồn tủi do người khác giãi bày, người nghe thường đưa ra những lời khuyên, những giải pháp với mong muốn giúp đỡ đối phương giải quyết vấn đề, giải tỏa những khúc mắc, đại loại như "bỏ qua đi, hãy tươi vui lên vì còn nhiều điều thú vị khác" hoặc " mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chỉ cần qua giai đoạn khó khăn này.."....Mình cũng vậy, thường áp đặt ý nghĩ chủ quan lên tâm tư của người khác một cách vụng về như thế, chỉ đơn giản vì muốn họ sớm thoát khỏi tâm trạng tồi tệ.
Nhưng chỉ người trong cuộc mới có thể biết chính xác điều mình muốn, thứ mình cần và việc mình nên làm hơn ai hết. Có người chọn cách thổ lộ với người khác như một cách giải thoát tâm tư, kiểu như càng nói nhiều thì nỗi lòng càng vơi đi. Có người lại vùi mình vào những sở thích như truyện, âm nhạc, phim ảnh,... kiểu như trốn tránh nhìn thẳng vào sự thật, nhìn thẳng vào bản thân mình.
Đôi khi mình cũng thực hiện cả 2 cách trên để hóa giải những khó khăn, nhưng suy cho cùng phương cách hiệu quả nhất để tâm tư nhẹ nhàng đó chính là giải quyết vấn đề tại chính nơi nảy sinh vấn đề. Đơn giản mà chẳng hề dễ dàng tẹo nào bởi đâu phải lúc nào cũng có thể đủ điều kiện thậm chí đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào vấn đề, để giải quyết triệt để tận gốc rễ...
Nói đơn giản hơn, khi bạn buồn vì ai thì mọi cố gắng để xua tan nỗi buồn bực, khó chịu từ việc lao vào công việc, vui chơi cho đến ...khóc đều kém xa hiệu quả của việc bạn được chính người ấy làm cho vui trở lại. Thế nên, nếu ai đó lỡ thấy tớ buồn thì hãy cứ kệ cho tớ buồn nếu như bạn không phải là nguyên nhân của nỗi buồn ấy, nhé !







