Mình chẳng khác gì một con ếch
Wednesday, July 25, 2007 9:46:00 AM
Là Ếch ngồi đáy giếng ấy ạ !!! ![]()
Con Ếch ngó nghiêng rồi phóng tầm mắt vào một thế giới sôi động, hào nhoáng, vui vẻ, hấp dẫn của người quen, người dưng, để rồi lại thấy ôi sao mà cái cuộc sống của mình nó đơn điệu thế?
Toàn những người trẻ giữ những vị trí quan trọng trong những công ty nổi tiếng và có những mối quan hệ với nhiều người có tiếng khác nữa. Nói là mình ngưỡng mộ họ thì hơi quá vì thực ra mình không hiểu gì hoặc hiểu rất ít về họ, nhưng rõ ràng là mình khâm phục họ. Nhờ họ mình biết thêm rất nhiều điều và bởi vậy mình thường để ý đến họ và đọc những gì họ viết.
Khâm phục tài năng, khâm phục sức làm việc và khâm phục nhất là cách họ hưởng thụ cuộc sống. Họ đi nhiều nơi, thưởng thức nhiều thứ và am hiểu nhiều lĩnh vực, từ văn học, âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh đến ẩm thực. Nói nôm na thì họ không chỉ biết cách "ăn ngon" mà còn biết "đi chợ" hay, "nấu ăn" giỏi. ![]()
Ngẫm lại mình, thấy cái gì cũng chỉ chút chút: đi chút chút, ăn ngon chút chút, biết chút chút, chơi chút chút và làm cũng ...chút chút.![]()
Thêm một lần nữa thấy mình đúng là "nửa vời" trên mọi phương diện.








