Cắt tóc hay không?
Friday, July 13, 2007 4:16:00 AM
Đọc được bài viết Những lọn tóc yêu thương trên báo Tuổi trẻ nói về phong trào tặng mái tóc của các bé gái, thiếu nữ ở Mỹ cho những bệnh nhân bị rụng tóc trong quá trình điều trị bệnh và miên man theo những suy nghĩ của riêng mình. Đó là một việc làm thoảng nghe thì thấy đơn giản song lại có ý nghĩa vô cùng to lớn. Người cho không tốn nhiều công sức, không cống hiến vật chất nhưng giá trị tinh thần được trao đi thì hoàn toàn không thể định lượng bởi món quà là tình cảm, là một phần thân thuộc của mỗi cá nhân. Người nhận chẳng hẳn là người thiếu thốn về vật chất, cái họ thiếu là sự tự tin, là một cảm giác được là người - bình – thường nên món quà ấy luôn được đón nhận một cách trân trọng và vì thế ý nghĩa của nghĩa cử đẹp đã vượt qua hình thức của một món quà. Điều đó khiến cho hành động đẹp ấy không chỉ là một việc làm từ thiện…
Trở lại với mình. Nếu như phong trào tương tự như của LOL đến Việt Nam, liệu mình có đủ yêu thương để trao tặng ngay lập tức mái tóc dài truyền thống vẫn giữ gìn? Hay lại vẫn ngập ngừng vì hình ảnh của chính mình, vì bản chất ngại thay đổi, vì vân vân và vân vân…? Hay lại có ý nghĩ đầy cơ hội là tiện thể tạo cho mình một phong cách mới như mình vẫn hằng ao ước? Khi các phương án đều hiện ra rõ ràng thế này thì có thể nói bản chất so đo, đong đếm của mình chẳng phải vẫn tồn tại đó sao? ![]()
Dù vậy, để cho chọn lựa thì chưa rõ sẽ làm sao nhưng chắc chắn mình sẽ hưởng ứng phong trào thôi. Phải nuôi tóc tiếp thôi, đã cho thì tối thiểu là 25cm cơ đấy ![]()








