Thi Đại học
Wednesday, July 11, 2007 10:14:00 AM
Máy tính ở cơ quan hỏng nên buổi trưa chẳng online được. Đành vừa ăn cơm vừa đọc báo (giấy) vậy.
Báo Tuổi trẻ hôm nay có đăng đề thi Đại học và bài giải. Lướt qua phần Địa lý, những câu hỏi và đáp án trả lời không phải mới lạ, song tự dưng có cảm giác việc đọc đã cho mình thêm kiến thức.
Đến môn Lịch sử thì quả thực "choáng váng" vì những kiến thức này không nằm trong miền trí nhớ của mình.
Chạy qua môn Toán. Vẫn thấy kiểu đề mà cách đây gần 10 năm mình đã thi, nhưng khi bắt tay vào làm thì hoàn toàn thấy lo sợ cho chính mình. Các kiến thức cơ bản nhất ngày ấy và được "bồi bổ" thêm khi học Đại học đã bay đi không chút dấu vết. Không còn nhớ cách tính đạo hàm một hàm số đơn giản , không còn nhớ cách biến đổi các hàm lượng giác, chẳng thể giải nổi bài toán tìm tham số để phương trình có nghiệm,... Suy ra là cách tính tích phân này nọ chắc cũng không nằm trong khả năng nữa rồi. Vậy là chẳng dám xem tiếp phần hình học lượng giác nữa. Một nỗi lo sợ mơ hồ cho bản thân ập đến. Tự an ủi rằng mình quên vì những điều đó mình không sử dụng đến thôi song vẫn chẳng đủ để cảm thấy bớt chan chán.![]()
Kiểu này giờ mà cho thi ĐH khối A thì chắc rớt mất thôi. ![]()







