My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

TAGGED - 7 things about me

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Thật tình cờ khi 2 thành viên nhà Bống đồng loạt TAG mình trên blog và không thể bỏ qua trò chơi này như những lần bị tag qua mail nên chấp thuận thực hiện luật chơi. Tuy nhiên, mình sẽ không bắt ai làm "nạn nhân" tiếp theo đâu, nên bạn bè cứ yên tâm đọc blog và khám phá vài điều nho nhỏ về mình nhé:

1. Thời gian viết blog này là đầu giờ sáng ngày đầu tuần. Sao lại có thể rảnh rang thế này nhỉ? Xin báo cáo là hiện tại, 3 sếp phòng tớ đều không có mặt tại đây: 1 sếp đi công tác, 1 sếp đi bay (làm tiếp viên), 1 sếp nghỉ phép. Vậy nên, ngoài những việc tớ tự giác làm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của bản thân thì tớ rất rảnh rỗi. Và xin bật mí một bí mật to hơn, đó là gần như cả tuần trước tớ cũng rảnh rỗi thế này đấy .

2. Rất thích những vật dụng cá nhân mang tính "kỹ thuật cao" nên trong túi lúc nào cũng lỉnh kỉnh mấy "đồ chơi" hitech nhưng rất "bèo": MP3 (hiệu JVJ-256MB ), USB (hiệu Seitec-64MB), máy ảnh (Olympus-5.0MP), ĐTDĐ (Samsung-X160).

3. Không thể đi ra ngoài đường mà không có túi xách. Đơn giản vì sẽ cảm thấy rất "trống vắng" nếu phải đi tay không. Và túi xách thì ngoài mấy thứ được liệt kê ở mục 2 nêu trên còn phải có: ví tiền, giấy tờ xe, bút bi, 1 cuốn sổ nhỏ xíu, kính cận, 1 túi kim chỉ nhỏ, gương soi, khăn giấy, son dưỡng môi và ...tăm

4. Thời gian một ngày thường được phân bổ như sau: 9-10 tiếng đồng hồ ở cơ quan, 5 tiếng loanh quanh đâu đó, 1-2 tiếng long dong trên đường, 8 tiếng ở nhà (trong đó 7 tiếng thường để ngủ )

5. Thú vui: khá nhiều. Từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình cho đến ẩm thực, du lịch... Bởi vậy nên chẳng hiểu biết sâu về bất cứ thứ gì, chỉ dám phát biểu về những gì đã được nếm thử mà thôi .

6. Rất thích mấy trò trắc nghiệm, khá ham mấy dạng gameshow, mê thi thố về kiến thức..

7. Có một giấc mơ cho riêng mình, đó là một ngôi nhà nhỏ nhưng đẹp và một cuộc sống êm đềm, bình yên.