My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày đẹp

Chân thành dành lời cảm ơn đặc biệt đến những người thân, bạn bè đã quan tâm đến mình, mà đa phần trong số họ không hề biết hoặc chưa hề đọc những dòng trong blog này.

Bởi có họ, mình có được thế giới THẬT của chính mình.

Bởi có họ, mình mới có được cảm giác THẬT vào ngày duy nhất trong năm của mình.

Và bởi có họ, mình có cơ hội nhìn lại chính mình và hiểu rõ những gì mình cần chưa phải là những gì mình có, những gì mình có đôi khi chưa phải là đã đủ để mãn nguyện.

Những băn khoăn, những mong chờ, những hi vọng và cả những thất vọng đều đủ cả trong 24 giờ.

Thật tình cờ khi chiếc điện thoại di động mất liên lạc trong vòng 10 tiếng đồng hồ đã cho mình thấy được tình cảm sẽ không mất liên lạc nếu như nó thực sự vững bền.

Chỉ trăn trở một điều, có phải vì quá cầu toàn và cầu kỳ nên mình mới hay rơi vào trạng thái "mất thăng bằng" như thế. Suy ngẫm triết lý "trước khi muốn nhận được điều gì, bạn phải biết cho đi" và tự vấn phải chăng mình vẫn chưa CHO đủ để có thể NHẬN về những gì mình mong muốn?

Dù vậy vẫn tự nhủ bạn bè mình chỉ "vô tư" quá mà thôi, đâu cần phải suy diễn xa xôi làm gì...