30 phút làm giáo viên
Friday, June 29, 2007 7:38:00 AM
Không chỉ đơn giản là chỉ cần kỹ năng thuyết trình.
Không chỉ đơn giản là chỉ cần một giáo án đầy đủ thông tin.
Không chỉ đơn giản là chỉ cần một vốn tiếng Anh đủ để một nhóm 20 chục người cả Tây và Ta hiểu những gì mình muốn nói.
Phải cần tất cả để có thể đứng trước lớp thực hiện bài giảng của mình. Có thể không quá khó với nhiều người, song với mình đó cũng là một thử thách.
Bắt đầu tham gia khóa học, ngay lập tức thấy nhụt chí với cái tên Professional Skills for Instructors Program. Đơn giản chỉ vì mình chẳng phải là Instructor, chưa có những Basic Skills nữa là...Thêm vào đó là những lý thuyết khá xa lạ và một thời khóa biểu khá chặt chẽ khiến cho đầu óc thường không còn đủ minh mẫn vào buổi chiều mỗi ngày.
Tuy nhiên, các hoạt động, các bài tập phục vụ cho bài giảng của mỗi cá nhân vào cuối khóa học khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, cụ thể hơn và vì vậy mình cũng cảm thấy hào hứng hơn.
2 ngày chuẩn bị cho "bài giảng" không phải là quá ngắn song mọi công việc đều phải thực hiện trong thời gian nghỉ ngơi hàng ngày. Lần đầu tiên tự làm tất cả mọi thứ, từ xác định đề tài, lập dàn ý bài giảng, làm slide, in hand-out, photocopy bản điều tra ý kiến...mới mẻ và cũng khá thú vị.
Mặc dù đã chuẩn bị kỹ và khá tự tin rằng mọi thứ sẽ ổn cả, song vẫn cảm thấy một chút hồi hộp khi ngồi xem các bạn cùng lớp thực hiện bài tập.
Một chút nôn nóng khi thấy người khác lạc đề và không theo đúng các bước thực hiện bài giảng nên muốn nhanh chóng đến lượt mình.
Những tưởng sẽ cảm thấy run khi máy chiếu gặp trục trặc về kỹ thuật song hóa ra thời gian đó lại khiến mình trở nên bình tĩnh lạ thường.
Và kết quả không nằm ngoài mong đợi: mọi điều muốn trình bày đều nhớ để trình bày, mọi thứ chuẩn bị đều được đánh giá cao và có lẽ cách nhìn về mình trong mắt các bạn cùng lớp cũng khác trước nhiều. Vui nhất là được 2 cô giáo hướng dẫn và một vài người khác comment một cách đầy thiện cảm.
Cảm thấy thoải mái và hài lòng cộng thêm một chút tự tin sau khóa học này. Đó cũng là một kết quả đáng ghi nhận đấy chứ.







