My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày giết sâu bọ và... hơn thế nữa

Mùng 5 tháng 5 luôn được nhớ là Ngày giết sâu bọ dù nó có hẳn một cái tên vô cùng hay ho là Tết Đoan Ngọ. Cũng bởi thế nên trong tâm tưởng cũng chỉ nghĩ đó là ngày mọi người sẽ ăn trái cây nhiều với mục đích giết sâu bọ . Và cũng vì suy nghĩ đơn giản ấy nên cảm thấy bất ngờ khi mọi người tỏ ra vui vẻ đặc biệt vào ngày này, thậm chí còn có người chúc mừng mình nhân Tết giữa năm nữa chứ .

Thì ra, những giá trị truyền thống luôn có những phương cách bảo tồn riêng mà bất cứ ai cũng có thể vừa là người bảo tồn vừa là người tiếp thu. Khi những dòng blast, những entry về ngày Tết đoan ngọ lần lượt hiện ra trên blog thì bạn không chỉ là người đang tiếp thu truyền thống mà chính bạn cũng đang góp phần hoàn thiện hóa tầm hiểu biết của những độc giả bạn bè và nhờ bạn, mình hiểu thêm mùng 5 tháng 5 không đơn giản chỉ là Ngày giết sâu bọ.

P/s: sáng ra đã ăn một quả vải trước khi đánh răng như lời mẹ dặn, không hiểu sâu bọ đã bị diệt bao nhiêu phần trăm rồi?