My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Viết tiếp về Huế

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

(tiếp theo)

Lần đầu đến Huế hầu như ai cũng dành thời gian để đi thăm lăng tẩm các vua thời Nguyễn và mình cũng chẳng là ngoại lệ. Chọn 3 lăng được khen là đẹp nhất và cũng là các lăng có lệ phí vào cửa đắt nhất để tham quan là Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức và Lăng Khải Định.

Lăng Minh Mạng, Lăng Tự Đức đều có đặc điểm chung là khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, các vua xây với mục đích cho khi còn sống lẫn khi đã chết. Thế nên vào những lăng này có cảm giác như vào công viên chơi vậy, cây cối xanh rì, hồ nước rộng lớn, hoa nở khắp lối đi. Điều thích nhất có lẽ là gió, gió lộng bốn bề, đi nhiều mỏi chân nên cứ ngồi hóng gió là chẳng muốn cất bước tiếp. lang tu duc.

Lăng Khải Định thì khác, quy mô nhỏ hơn nhưng đó mới thực sự là một lăng mộ theo đúng nghĩa. Không rộng lớn, không cây cối, không hồ nước, lăng chỉ là tập hợp một tòa nhà và một vài công trình nhỏ tọa lạc trên một đồi cao. Là vị vua chịu nhiều ảnh hưởng từ văn hóa Tây phương, Khải Định đã xây dựng lăng của mình theo lối Đông – Tây kết hợp: chất liệu bê tông, nhà kiểu Tây, tranh trí công phu kiểu Á Đông với họa tiết được khảm bằng đồ sứ, rất đáng trầm trồ dù thích hay không thích. chú thích.

Ẩm thực:

Huế nổi tiếng với các món ăn ngon, vậy mà ngay món đầu tiên mình đã bị thất vọng, đó là món Bún bò Huế. Cái tên đã khiến cho ai cũng có cảm giác bún bò ăn ở Huế sẽ là ngon nhất, nhưng hóa ra không phải vậy, ít nhất là với mình, chẳng hiểu là do đã quá quen ăn bún bò Huế ở SG hay do bún bò Huế ở Huế thực sự không ngon. Sợi bún là sợi bún thường, không phải sợi bún mập mập, không có rau muống chẻ, không có thịt bò nạc bó lại thành nắm tròn tròn, … nói chung là khác với những gì đã được ăn tại SG. Tuy nhiên, sau đó thì cũng được thưởng thức vài món hay ho như bánh nậm, bánh bèo ( đặc biệt là bèo chén, rất hay), nem nướng, chè mợ Tôn Đích. Nói đến chè mới nhớ, trước khi đi đã dặn lòng đến Huế sẽ phải tìm ăn cho đủ các món chè Huế nổi tiếng ngon và thực tế là ngày nào cũng tìm một quán chè để ăn, chỉ có điều đến tối cuối cùng ở Huế mới tình cờ phát hiện ra hàng chè của mợ Tôn Đích ở trong công viên bên bờ sông Hương là hợp ý hơn cả, thành ra cũng chỉ kịp thưởng thức 3 ly thôi , và chè đã trở thành nhân tố số 1 khiến cho trọng lượng sau kỳ nghỉ đã tăng lên không kiểm soát.