My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

100%, 100%, sữa tươi nguyên chất 100%

Xin nói luôn là người viết không có ý định cổ xúy cho sản phẩm này, đơn giản chỉ là muốn viết về một hiện tượng nho nhỏ đang diễn ra xung quanh mình.

Sản phẩm sữa được quảng cáo là 100% tươi của Vinamilk ra mắt chưa lâu nhưng được quảng bá khá rầm rộ, đoạn phim quảng cáo vui nhộn liên tục xuất hiện trên tivi, hình ảnh đàn bò đốm và màn tặng mỗi khách hàng một hộp sữa tươi được đặt ở siêu thị Coop mart ngày cuối tuần đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. Không dám bàn đến chất lượng sản phẩm vì hiện tại chưa dùng thử và cũng không đủ trình độ để đánh giá độ xác thực giữa sản phẩm thực và sản phẩm được quảng cáo, song phải thừa nhận hiệu ứng từ chiến dịch quảng cáo lần này của Vinamilk thực sự đáng ghi nhận.

Cháu của một đồng nghiệp cùng phòng được biết đến là một đứa bé không chịu uống sữa tươi, nhưng chỉ xem vài lần hình ảnh quảng cáo và bài hát vui nhộn của sữa tươi 100% đã nằng nặc đòi bà mua cho sữa 100%. Kết quả: mỗi ngày tự nguyện uống 2 hộp 100% không cần phải dỗ dành gì hết.

Nhà có 2 em oshin và 1 bé gái khoảng 3-4 tuổi hay chơi với nhau, không biết đã được uống sữa 100% hay chưa, nhưng hôm qua mình đi làm về và bắt gặp mấy đứa đang túm tụm lại cùng hát toáng lên bài hát quảng cáo 100%, ít nhất cũng 5-6 lần cho đến khi mình bật nhạc nghe và không để ý xem chúng nó còn hát lần nào nữa không.

Và bản thân mình, mỗi lần thấy đoạn quảng cáo của 100% trên ti vi cũng đều hát theo quán tính một cách không chủ ý, thậm chí khi đã ra khỏi siêu thị, đã được tặng được 1 hộp sữa tươi 95% (mặc dù tờ brochure quảng cáo sữa 100%) và nghe dàn âm thanh hoàng tráng đang hát hò í ới cũng vui miệng hát theo dù đã ở trên đường.

Chẳng hiểu sản phẩm 100% này có chiếm được thị phần lớn trong tương lai hay không, nhưng hiện tại chắc các sản phẩm tương tự cũng phải đau đầu để tìm phương án đối phó.