My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Kinh nghiệm đau thương

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", " <\/embed>");</script>

Cầm chắc tấm giấy đăng ký xe trong tay rồi mới dám "thổ lộ" nỗi cơ cực của kẻ "lỡ vi phạm giao thông" với mọi người.

7h25 ngày 8/5/2007: bị Công an giao thông tại ngã 5 Nguyễn Oanh - Quang Trung -Nguyễn Kiệm- Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp) mời lên vỉa hè, kiểm tra giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe, "tặng" cho tờ Biên bản vi phạm và tịch thu tấm giấy đăng ký xe môtô . Lỗi thì to đùng: lưu thông ngược chiều trên đường có giải phân cách, nên đâu dám ho he phản đối, càng chẳng có ý định xin xỏ, năn nỉ; chắc vì thế mà anh Công an đối xử rất nhẹ nhàng và từ tốn. Đã mắc lỗi thì chẳng có gì để giải thích dù cho nguyên nhân có hợp lý, hợp tình đến đâu, nhưng vẫn cứ thấy lòng không thoải mái chút xíu nào. Lần nào đến ngã 5 đó cũng cảm thấy ấm ức với con đường nhỏ (rộng khoảng 6m) mà xe bus, taxi, ô tô các loại chiếm khoảng 2/3 lòng đường; xe máy, xe đạp và xe ba gác, xe bán hàng dạo chia nhau 1/3 lòng đường bên phải và ...cái vỉa hè trong khi bên kia giải phân cách, con đường cũng chỉ rộng vậy nhưng lưu lượng người đi ít hơn hẳn. Thênh thang vậy nên nhiều người bên này giải phân cách đã "mượn" khoảng 10m đường bên kia giải phân cách để đến ngã 5 nhanh hơn. Nhiều lần thấy mọi người đi kiểu đó, thậm chí đi ngang nhiên trước mặt các bác công an giao thông nên mình cũng liều vài lần và đều ổn cả (vội vàng vậy cũng chỉ vì cái tính chẳng muốn đến chỗ làm muộn). Thế mà, đến hôm đó thì bị tóm gọn cùng 1 đồng minh nữa.

Ngày 16/5/2007: y hẹn trong Biên bản vi phạm, đến địa điểm xử lý hành chính thật sớm với hi vọng sẽ được giải quyết sớm để không phải đến chỗ làm quá muộn.

Khung cảnh cơ quan hành chính của đội xử lý vi phạm thật đáng để suy nghĩ. Căn nhà cũ kỹ, tủ, bàn ghế thô sơ và cũng cũ kỹ, nền nhà thì càng cũ kỹ. Tự nhiên cảm thấy những con người ngồi làm việc ở nơi đây chắc cũng có kiểu cách "cũ kỹ" lắm đây. 7h30, 2 cán bộ giải quyết hồ sơ (1 nam, 1 nữ) vào bàn làm việc trước sự chứng kiến của khoảng 20 chục "nạn nhân". Lúc còn ở ngoài cổng mình gặp một tên "cò" nói là phải photocopy giấy nọ, mua bảo hiểm thế kia, nhưng mà mình chẳng làm theo vì thấy có vẻ chẳng hợp lý nhưng vào ngồi đây rồi thì cảm thấy lo lo, chẳng hiểu mình sẽ bị "quay" như thế nào. Vậy mà 2 cán bộ kia cứ mặc dân tình chờ đợi, họ sắp xếp giấy tờ, hồ sơ cái đã. Có thể họ phải sắp xếp vậy thì lát nữa mới giải quyết nhanh được, nhưng mà vẫn cảm thấy thật khó hài lòng với những khuôn mặt lạnh băng, những hành vi có vẻ khiếm nhã (ho, hỉ mũi ngay tại bàn làm việc). Dù vậy, cũng may mắn là đến 8h thì mình được giải quyết gần như đầu tiên nhưng không phải nộp phạt rồi lấy giấy tờ về ngay như mình tưởng, mà chỉ là nhận Quyết định xử phạt, sau đó phải ra Kho bạc nộp phạt, cầm biên lai nộp phạt quay lại mới nhận được giấy đăng ký xe. Ôi, nhiêu khê! Xe thì lại vừa bị xì hơi (sao dạo này em ấy hay giở chứng xì hơi thế?), vậy nên quyết định là vá ruột cho em xe rồi đến cơ quan luôn, vụ nộp phạt để ngày mai. Kết quả: Đến chỗ làm muộn 60 phút.

Ngày 17/5/2007: lại rình rập ở Kho bạc Gò vấp từ 7h25, nhân viên đang bận ăn sáng nên chịu khó ngồi chờ. Đến giờ làm việc, ra hỏi thì lại bị kêu chờ tiếp, vì đúng giờ làm việc mới được đi lấy sổ sách trong kho. Cũng may mà nhanh chóng. AQ chút: Dù sao cũng biết thêm về Kho bạc và thấy môi trường làm việc trong Kho bạc cũng không quá tệ như chỗ đội xử lý vi phạm kia . Kết quả: Đến chỗ làm muộn 30 phút.

Ngày 18/5/2007: 7h15 đã tới chầu trực tại cửa phòng đội xử lý vi phạm Giao thông Gò vấp.

7h30, chưa thấy cửa mở nên cứ lo lo chẳng hiểu hôm nay các bác có làm việc không nhỉ?

Cũng may vừa lúc có người đến mở cửa. Lao vào đầu tiên mà cuối cùng cũng nộp giấy sau ối người. Ngồi ngắm chị cán bộ thao tác và dò đoán xem mình được giải quyết thứ mấy. Hôm nay không có "tiết mục" sắp xếp giấy tờ như hôm trước, cộng với cái biên lai khác biệt của mình được xếp riêng nên mình được giải quyết khá sớm. Chị cán bộ trao cho tấm giấy đăng ký xe mà lòng rộn ràng niềm vui khó tả. Kết quả cũng đến cơ quan muộn 30 phút.

Tổng cộng: tốn 150k tiền nộp phạt, 6k tiền gửi xe, 120 phút đi làm muộn và muôn vàn những nỗi lo lắng vớ vẩn, lo sợ mơ hồ, bực bội bản thân, khó chịu với người dưng.

Tự nhủ lòng, nhất định sẽ cố gắng để không phải bị các anh công an giao thông hỏi thăm nữa. Sợ tốn tiền thì ít, lo tốn công thì nhiều. Kể ra thì các bác cũng có cách xử lý thích đáng cho những ai vi phạm luật lệ giao thông đấy chứ?