My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Em Xe thân iu

Kỷ lục dành cho em xe của mình: 5 lần ra tiệm sửa xe trong vòng 10 ngày, trong đó có 3 lần là 3 ngày đi xe liên tiếp. Chẳng hiểu tháng này là tháng "vận hạn" của mình hay là tháng "vận hạn" của em xe mà mình và em ấy lận đận thế cơ chứ? May mà cũng chưa gây hậu quả gì nghiêm trọng vì em ấy toàn bị "thương" lúc mình chuẩn bị đi chơi và khi đi làm về, chỉ duy nhất có lần của ngày hôm qua là làm mình đến cơ quan muộn 20 phút.

Tội thân mình hôm phải dắt xe giữa trời nắng, hôm lại vội tìm chỗ sửa xe khi trời mưa nhưng cũng thương em xe, thân mình bầm dập thế này, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe trong tương lai không đây?

Gắn bó với em được gần 4 năm, đồng hồ cây số tuần hoàn mấy vòng rồi nhưng chẳng thể nhớ nổi đã bao lần phải đưa em đi sửa, đi bảo dưỡng và cũng chẳng thể nhớ nổi đã tốn bao nhiêu tiền cho em. Ước tính thì con số đó chắc cũng đủ lớn để mua 1 em xe khác đấy chứ. Nuôi em tốn kém thế mà cũng chẳng dám rời em một ngày, trừ những ngày phải đi xa khỏi thành phố thì số ngày mình chẳng nắm tay em chắc cũng không nhiều lắm. Tưởng tượng thử xem, không có em thì mình sẽ sống thế nào nhỉ? Ngày ngày đi bộ, đi xe bus à? Chắc không nổi, vì hệ thống giao thông công cộng ở SG vẫn chưa phải ở mức khá tiện lợi.

Em chẳng phải do mình tự dành tiền để mua nhưng nói em là món quà mình được tặng khi bắt đầu đi làm cũng không được chính xác cho lắm vì khi đó mua chiếc xe cho mình đi làm gần như là trách nhiệm của gia đình. Dù vậy mình cũng nâng niu em lắm, hầu như tuần nào cũng tắm rửa sạch sẽ, hàng tháng thì thay máu (nhớt í ạ ), định kỳ làm đẹp (thay phụ tùng). Thế mà nhiều lúc cũng khổ vì em, nhất là lúc ì ạch dắt bộ em khi em đói (hết xăng), nguồn cơn cũng chỉ vì cái tính vốn chặt chẽ của mình, chẳng thích đổ xăng khi còn xăng, chỉ thích được đổ đầy một bình xăng cho bõ công, mà cây xăng thì có phải lúc nào cũng đặt ngay chỗ em xe đói.

Nói gì thì nói chứ cũng còn phải gắn bó với em dài dài nữa. Nhiều khi tự ngẫm, nếu có đủ tiền sắm em xe đẹp khác, liệu mình có nhớ em xe cà tàng của mình không nhỉ?

P/S: Kể từ khi entry này ra đời, em Xe còn bị thêm 2 lần đau nữa, phải "vá ruột" và một lần gặp sự cố khi "ăn" ( đã trình bày trong entry tiếp theo). Không biết đến bao giờ vận hạn sẽ chấm dứt đây?