My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Ngày dần qua

Sinh năm 1981, vậy là thuộc về lớp đầu tiên của thế hệ sau này được gọi là 8x. Vậy mà nhiều lúc thấy mình tự nhận là 8x cũng có phần "nhận vơ".

8x giao thời, vừa mang hơi hướng 7x đầy khuôn phép và truyền thống, vừa chịu ảnh hưởng của 8x đầy năng động và nhiệt huyết. Bởi thế, trong cách sống cũng có những khác biệt. Vừa tiếp thu nhanh những cái mới, cập nhật nhanh những tiện ích và công nghệ phục vụ cuộc sống, ham học hỏi, muốn biết nhiều, thích thể hiện, đủ tự tin làm nhiều điều mình muốn ,... Vậy nhưng vẫn đủ chừng mực để không biến năng động thành bốc đồng, không biến tự tin thành tự kiêu, không chỉ biết nói mà còn biết lắng nghe. Tuy thế, còn nhiều lắm những điều còn "âm lịch", những thứ còn e ngại, những lúc còn chây lười.

Thấy mình nhiều lúc cứ lấy những hình ảnh 1981 nào đó để tự hào, chứ chưa hẳn là tự hào về mình. Sinh năm 1981 nhưng lại không có nhiều bạn bè cùng năm sinh (toàn bạn sinh năm 1980 là nhiều, đi học sớm mà). Thế nhưng đâu đó quanh mình vẫn có những người bạn 1981 khiến mình khâm phục, đâu đó xa xôi vẫn có những người nổi tiếng 1981 khiến mình vừa ngưỡng mộ vừa yêu mến. Nhiều khi thấy mình quan tâm đến nhân vật của công chúng nào đó hơn cũng một phần do người đó sinh cùng năm với mình, mình thiên vị nhân vật nào đó hơn cũng chỉ vì người đó cùng năm sinh với mình, nhưng ngược lại cũng có trường hợp chỉ vì cùng năm sinh mà mình soi người đó kỹ hơn, chỉ vì cùng năm sinh mà mình sẽ ngầm coi người ấy là "đối thủ" (hihi, cái này chắc chắn chẳng ai đọc được blog này là nhân vật ấy đâu, đừng nghĩ ngợi gì, bạn 1981 nào đó nhé).