Lan man về blog
Friday, April 6, 2007 8:18:00 AM
Dạo quanh một vòng blog của bạn bè, của bạn của bạn bè, thậm chí của bạn của bạn của bạn bè bỗng nhận ra vài điều thú vị quanh cái thế giới ảo mà thật này:
Bạn của mình, bạn của bạn lại cũng là bạn của mình mà chẳng ai biết cho đến khi có blog (kiểu này gọi là quan hệ tay ba, haha)
Hóa ra bạn của bạn này cũng có thể là bạn của bạn khác mà hai bạn kia lại hoàn toàn chẳng phải bạn của nhau.
Bạn của người mình quen rồi có thể cũng trở thành bạn mình, rồi dần dần người mình quen trở thành bạn của bạn.
Rồi ngẫm nghĩ về bạn bè, người quen. Trong số 72 friends của mình, ai thực sự là bạn, ai chỉ là người quen, ai chỉ là sơ giao, ai là thân thiết? Đón nhận những tâm sự, những thông tin từ bạn bè hàng ngày khiến mình luôn có cảm giác mọi người đều đang ở quanh đây. Ấy vậy mà thấy vậy lại chẳng phải vậy, ai cũng có những góc riêng cho mình, ai cũng có những khoảng đời rất thực mà có biết mình cũng chẳng thể chạm đến. Chợt thấy, ôi chao, mình mơ mộng quá khi cứ đem cái thế giới ảo này là minh chứng cho những gì mình biết, góp nhặt những câu chuyện thành những gì mình hay, đọc những tâm sự và cho rằng đó là những gì mình thấy.
Thế nhưng một ngày làm việc mà không dạo qua blog bạn bè lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, cả buổi chẳng thấy có entry nào mới là có cảm giác như không có ai trò chuyện.
Chẳng hiểu có ai hàng ngày mong chờ entry của mình không?








