My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Công bằng

Công bằng magnify

Bố hay nhắc câu Bác Hồ từng chỉ dạy " ...không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng...". Khi nghe thế mình hay cười vì ngay lúc đó luôn có cảm giác dường như mình chẳng nằm trong phạm vi điều chỉnh của câu nói đó đâu. Thế mà không hiểu sao ngày hôm nay mình lại cứ luôn ngẫm nghĩ về câu nói ấy và lại có cảm giác câu nói ấy đang ứng nghiệm với chính mình.

Chẳng phải tự nhiên mà đâm ra suy tư thế đâu, nhưng biết nghĩ sao đây khi chính mình cũng thuộc hàng hay cả nghĩ.

Cũng chỉ vì chẳng đủ nên mới nảy sinh sự không công bằng, nhưng tại sao mình lại hay nằm trong cái nhóm nhận sự "không công bằng"? Bản chất ít đấu tranh, ít ý kiến, kiệm lời và hay nhún nhường phải chăng chính là nguyên nhân sâu xa của cái kết quả ấy? Hay thực chất mình đáng được như vậy?

Buồn thì ít nhưng có đôi chút thất vọng và ...tủi.