Mưa đầu mùa
Wednesday, March 21, 2007 8:37:00 AM
Cơn giông mùa hè, mưa lũ tràn về
Như cuốn trôi đi ưu phiền âu lo...
Nghe Bống hát vậy nhiều mà sao chẳng cảm được ý tứ của câu hát một cách thân thương. Một phần cũng vì mưa ở SG là kéo theo kẹt xe, tắc cống, nước nâu nâu, đen đen ngập ngụa,…
Chỉ thêm phiền phức và mệt mỏi.
Xe của mình bị thủng lốp thì tối hôm trước nên phải để nhà mang đi sửa, đi xe của anh thì đến lúc từ cơ quan về cũng chẳng thấy còn chút hơi nào trong bánh xe sau, đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Đứng chờ sửa xe mà lòng nóng như lửa đốt vì mây đen đang vần vũ trên bầu trời, báo hiệu mình sắp được hứng mưa. Nhưng dù sao, trong cái rủi cũng có điều may, nhờ đi xe của anh mà có áo mưa mặc, chứ xe mình thì làm gì có. Chẳng có giỏ xe, mọi thứ mang theo là treo hết hai bên yếm xe, đã vậy lại còn ham mua thêm vài thứ của ngày mai, vậy là ôm trước bụng một bọc to nữa. Mặc thêm chiếc áo mưa nữa, mình đích thị là “con la mặc áo mưa”
.
Ướt vì mưa thì ít mà ướt vì xe qua lại té cho và nước xâm xấp trên mặt đường thì nhiều. Chạy xe trên đường mà cứ tưởng mình đang chạy dưới mương, nước vào giày khiến mình xót giày thì ít mà xót chân thì nhiều
.
Chạy hơn 10km về được đến nhà mà có cảm giác như vừa thoát nạn. Thế mới biết đằng sau sự lãng mạn của ai đó luôn ẩn chứa nhiều điều…lãng xẹt. Cùng thời điểm đó thôi mà được đứng trong một căn nhà ấm áp, ánh đèn lung linh, nhìn ra ngoài trời, đếm những giọt mưa lăn trên hàng cây ngoài cửa sổ và lắng nghe tiếng mưa tí tách, chắc sẽ cảm thấy ôi chao mà tuyệt thế cho mà xem… ![]()
Pic Source: geocities.com








