My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Thái độ sống

Một suy nghĩ vui, nhưng có lý: Trong cuộc sống nếu: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z tương đương với giá trị: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 thi - Làm việc tích cực chỉ là: H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%. - Kiến thức vẫn chỉ là: K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96% - Hay là may mắn? L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%. Vấn không phải!Để vươn đến đỉnh cao và để đạt đựơc sự tuyệt đối (100%) trong cuộc sống, điều thật sư giúp chúng ta vươn cao hơn, xa hơn chính là thái độ.A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5=100%

Hoàn toàn chỉ là một phát hiện vui vui của ai đó, nhưng cũng đủ để những người rảnh rỗi suy nghĩ và chiêm nghiệm. Với mình, những gì đã đạt được và nhận được là do đâu? Từ trước đến giờ, mình vẫn tự nhận thấy mình là người may mắn, dù cho sự may mắn đều có những khởi nguồn hợp lý. Những khởi nguồn ấy có thể là do mình có kiến thức, có thể do mình chăm chỉ và cũng có thể do mình có thái độ sống tích cực.

Về kiến thức, mình tự nhận thấy bản thân chẳng phải kém cỏi gì nhưng trong cái thế giới quay ngang, quay dọc đều thấy toàn người giỏi thì thực sự mình chẳng dám quá tự tin.

Về mức độ chăm chỉ, tích cực,mình hoàn toàn không phải mẫu người đầu tư nhiều cho công việc.

Nhưng quan điểm luôn sống và làm việc có trách nhiệm mà mình vẫn tuân thủ đã khiến cho mọi việc có vẻ suôn sẻ với mình hơn rất nhiều. Thưở còn đi học, mình chẳng phải quá thông minh, nhưng mình luôn ý thức phải hoàn thành đầy đủ những gì được giao từ bài tập cho đến công việc trường lớp, Đoàn hội, …Và mọi người xung quanh nhìn nhận kết quả học tập, sinh hoạt đoàn thể, .. của mình với những quan điểm khác nhau (giỏi, chăm chỉ, ngoan,…) nhưng mình hiểu, tất cả đều từ ý thức mà ra. Lớn lên và đi làm, cách sống đó ngày càng mang đến cho mình nhiều thứ hơn và cũng cho mình cảm giác “sống có ích” hơn.

Dù vậy, đôi khi vẫn thấy mình may mắn