My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuyện hên xui

Có quá duy tâm không khi xâu chuỗi những điều không như ý lại và kết luận rằng mình xui xẻo?

Có quá bi quan không khi tự kỷ rằng những điều không thuận lợi nho nhỏ vào đầu năm sẽ theo mình cả năm?

Nếu câu trả lời là có thì rõ ràng mình thuộc tuýp người duy tâm và bi quan.

Thay cho một loạt những tai nạn từ nho nhỏ đến lơn lớn của đầu năm Bính Tuất, đầu năm Đinh Hợi của mình lại bắt đầu bằng những may mắn bị bỏ lỡ (4 miếng gà rút xương chiên giòn của KFC ), món đồ rút thăm không như ý (được hộp táo khô đen xì, trong khi người khác được chocolate, hạt điều,…), chuyến shopping đầu năm về tay trắng, gãy mất chiếc kính mát xinh xinh,….

Chẳng biết có quá vớ vẩn không khi cứ vơ những thứ linh tinh đó thành điềm xấu và lấy những dự định sắp thực hiện ra làm vật kiểm chứng. Nếu như kế hoạch cuối tuần này thành công thì có thể nói “xui trước, hên sau” , còn ngược lại, đó sẽ lại trở thành một thứ linh tinh tiếp theo trong bộ sưu tập dẫn chứng của mình.