Mơ về nơi xa lắm...
Monday, February 26, 2007 9:56:00 AM
Ngày cuối tuần rực rỡ, nằm lì ở nhà với 13/24 tiếng đồng hồ dành cho …ngủ. Số ít còn lại được dành để xem TV, đọc báo, rồi lại xem TV. Vào giờ vàng ngọc, chẳng có chương trình nào hay ho, để TV ở kênh VTV3, thế mà lại bắt ngay được 30 phút “Thời trang và cuộc sống” với chủ đề phục trang cho các chân nhảy.
Mải mê ngồi xem cách người ta đi chọn nơi đóng giày nhảy, lý do khiến phải đóng giày nhảy, các nhà thiết kế tư vấn về trang phục mặc khi nhảy,… Và chợt nhận ra mình cũng thích biết nhảy
, cũng thích đi đóng 1 đôi giày nhảy, cũng thích đi may một chiếc váy ... Nhìn người ta lả lướt, bồng bềnh trong điệu nhạc dìu dặt, sao mà “mê” thế ( tớ đang nói về mấy điệu cổ điển hợp với tính tớ thôi đấy nhé)? Mê thì mê vậy, chứ mình chỉ thích thú khi xem thôi, chứ chẳng hiểu khi biết nhảy thì sẽ thể hiện như thế nào? Có dám nhảy theo đúng cảm xúc, nhảy cho ra nhảy, hay lại chỉ quay quay trong nhà cho thỏa “cơn đua đòi”?
Nhưng làm sao bây giờ, nhảy phải có đôi, có cặp chứ? Kiểu này chắc phải một thời gian nữa mình mới tập tành đi học được. Liệu rồi có nhụt chí đi không nhỉ?








