My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Khai bút (nghĩa bóng)

Khai bút (nghĩa bóng) magnify

Hơi chậm chạp khi giờ này mới khai trương blog nhưng dù sao thì vẫn còn ngập tràn cảm xúc xuân để có thể viết đôi dòng.

Không hiểu sao những ngày này lại luôn có cảm giác trái chiều trong mình, đang rộn ràng hưởng thụ Tết đấy nhưng lại cũng nao nao buồn ngay đấy. Chẳng thể giải thích được rõ ràng, nhưng có lẽ tất cả là do cái tính hay lo nghĩ của mình. Niềm vui đang ở trong tay nhưng vui chưa trọn lại nghĩ ngay đến lúc niềm vui đó hết. Đêm giao thừa vừa qua, chưa tận hưởng hết ngày mùng 1 Tết đã thấy ngay cái viễn cảnh hết Tết, vậy là lại tiếc nuối, lại ước ao. Tập mãi mà chưa thực hành được cách sống cho- ngày- hôm- nay.

Chưa năm nào mình ngại đi chúc Tết như năm nay. 2 ngày Tết mà chỉ đến được vỏn vẹn 2 nhà.

Chưa năm nào mình đi ngắm hoa nhiều như năm nay. Tối 28 Tết đi chợ hoa 23-9, 29 Tết đến đường hoa Nguyễn Huệ, ngày 1 Tết lại đi đường hoa và tối 2 Tết thì đến Hội hoa xuân .

Chưa năm nào mình hào phóng mừng tuổi nhiều như năm nay, tính ra đến giờ cũng lì xì được 13 người rồi .

Chưa năm nào chụp nhiều ảnh như năm nay, thế là mang thêm tiếng "điệu" nữa.

Nếu mà tin vào chuyện mùng 1 Tết thế nào cả năm thế ấy thì quả thực năm nay cũng đáng lo cho đường sức khỏe. Trước giao thừa còn vui tươi là thế, vậy mà chỉ ít phút sau đã thấy người nôn nao và nhức đầu. Qua giấc ngủ đầu năm, tình hình chẳng có gì biến chuyển, kết quả là ăn chẳng ngon, ngủ cũng chẳng yên. Hi vọng qua một đêm ngủ nữa, cơn đau đầu sẽ biến mất, vậy mà qua đến ngày mùng 2 Tết vẫn hoa mắt, chóng mặt như cũ. Đến hôm nay thì cũng đã cảm thấy hơi ổn ổn nhưng thực sự thì chưa ổn hoàn toàn. Cầu Trời đừng bắt con cả năm ốm đau.