Lãng đãng cuối năm
Tuesday, February 13, 2007 8:56:00 AM
Chưa lần nào biên bản bị “giấm kỹ ” như lần này, đã hơn 1 tuần được sửa đi, sửa lại và mình cứ phải chạy qua, chạy lại để trình ký. Nghe chừng có vẻ khốn khổ nhưng thực sự thì cũng chẳng còn cảm giác bức xúc và chán nản như hồi đầu “vào nghề” nữa, mọi thứ đều được đón nhận một cách từ tốn và với một thái độ hoàn toàn hợp tác. Chẳng hiểu như thế là tốt hay dở nữa nhưng thôi thì “ dĩ hòa vi quý” vẫn là phù hợp với mình hơn cả.
Đi làm rồi mới nhận ra nhiều điều trong cách ứng xử và quan hệ xã giao, nhận ra mình cũng thay đổi ít nhiều. Sự cân bằng luôn phải tìm lại khi trở về cuộc sống của riêng mình, càng nhún nhường, ít nói với người chưa thân bao nhiêu thì lại càng dễ nổi nóng, ca thán với người thân bấy nhiêu. Mà người thân thì chẳng có nhiều, …Sợ nhất là khi bị ám ảnh bởi ý nghĩ về một - Mình – khác - xưa








