My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Chuẩn bị Tết

Chuẩn bị Tết magnify

Năm nay ngày Tết lại bắt đầu vào cuối tuần nên chẳng có nhiều thời gian dành cho việc chơi và chuẩn bị Tết. Dù vậy cũng chẳng có ý định bỏ qua bất cứ tiết mục nào nên mọi thứ đều phải lên kế hoạch hết.

23 Tết: cùng mẹ thả cá chép ra sông tiễn ông Táo về Trời, đi chợ mua lá dong để gói bánh chưng

24 Tết: rửa lá dong và bắt đầu đi siêu thị sắm quà cáp.

25 Tết: hoàn thành một số “nghĩa vụ đoàn thể” và dạo phố phường Sài Gòn, ngắm hoa lá cành.

26 Tết: gói bánh chưng

27 Tết: uhm,…

28 Tết: thực hiện nốt những dự định còn chưa hoàn tất

29 Tết: đi ngắm pháo bông.

Những ngày này đi đâu cũng chỉ thấy người người sắm Tết, nhà nhà sắm Tết. Vào siêu thị mà nườm nượp người, hoa cả mắt vì những xe hàng và mỏi cả chân chờ ở quầy thu ngân. Vậy mà vẫn cố hòa vào dòng người đó, cũng đi qua, đi lại, đặt lên, đặt xuống. Cũng vui.