Tết đang về
Friday, February 9, 2007 5:09:00 AM
Tết đã về trên những câu chuyện hàng ngày, trong những dự định của mỗi người và ngoài đường phố.
Tết đã về trên những nụ hoa rực rỡ, trong những ngôi nhà đầm ấm và trong tiết trời se se của khí trời.
Vậy mà sao mình vẫn chưa cảm thấy không khí Tết thực sự rõ ràng? Bỗng ước ao ra phố được thấy những cành đào xuân, về nhà thấy có cành đào phai. Khi đó chắc sẽ thấy rộn lên cảm giác Tết lắm đấy
.
Nhớ những ngày chuẩn bị Tết ở Hà Nội, chú dì bận làm hàng nên giao cho mình chuẩn bị Tết. Thế nhưng thích nhất là đi ra đường ngắm hoa và đến chiều 30 Tết thì đi chợ mua hoa về nhà. Chọn cho dì một bó lay ơn, thược dược to rồi muốn mua gì thêm thì mua. Chẳng có khả năng mua những cành đào to, thế là chọn những bó đào nhỏ về cắm vào tất cả những bình bông trong nhà. Mấy ngày Tết nhìn đâu cũng thấy hoa đào, thích thú và vui sướng lắm.
Vào Sài Gòn, chưa lần nào mua cành đào cả, đi xem hoa thì cũng chỉ đến hội Hoa xuân với mai vàng, lan đủ loại,... Cũng có đào nhưng với thời tiết của Sài Gòn, nhìn đào chẳng còn mấy thú vị, nhất là khi những cành đào khi đến được đây đã mai một đi ít nhiều chút nhan sắc
. Bù lại, người Sài Gòn hay trưng hoa vàng (mai, cúc, hướng dương, ..), có vẻ phù hợp hơn với sắc nắng nên cảm thấy vui tươi và phấn chấn thôi, chứ không có được vẻ ấm áp của hoa đào.
Đúng là chỉ là phong cách trưng hoa thôi cũng đủ nói lên nhiều điều về sự khác biệt vùng miền.








