My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Một ngày bình thường

Một ngày bình thường magnify

Một ngày trôi qua thật nhanh và cũng thật bình thường. Cuộc sống chẳng quá đơn giản nhưng cũng ít trăn trở, nhiều khi thấy mỗi ngày của mình chỉ là một chuỗi hoạt động ăn – làm việc – ăn – vui chơi – ngủ. Vậy mà lúc nào cũng thấy thiếu thời gian, thiếu thời gian để có thể ăn ngon hơn, thiếu thời gian để có thể chơi vui hơn và thiếu thời gian để có thể ngủ “đã” hơn. Chẳng biết đến bao giờ những mong muốn cho những cái hơn đó sẽ được đáp ứng, hay đến lúc có thể đáp ứng được thì lại qua rồi những mong muốn ấy? Chắc chẳng đến nỗi vậy đâu nhưng sao vẫn thấy vội vã quá, vội vã nghĩ suy, vội vã tính toán, vội vã mong chờ và vội vã sống.